Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được 4 năm rồi, sau bao nhiêu nỗ lực đến giờ tôi mới mang thai lần đầu tiên. Nói thật là tôi thấy khá khó khăn khi mang thai lần đầu. Kinh nghiệm mang thai chưa có, mọi thứ đều rất bỡ ngỡ với một cô gái không hề trẻ như tôi, thậm chí với cả với chồng tôi. Từ ngày biết tin vợ mang thai, anh ấy sốt sắng lắm, lo toan mọi thứ. Nào là chăm vợ đi khám thường kỳ như các ông chồng khác, rồi giành lấy phần nấu nướng, giặt giũ của vợ. Tại dân IT nên anh ấy chẳng phải đến công ty nhiều, công việc chủ yếu ở nhà nên cũng khá thoải mái. Ăn chưa xong bữa, anh ấy lại nghĩ đến bữa chiều, rồi chưa xong bữa chiều lại nghĩ đến bữa tối. Tôi lúc đầu cũng giành lại để làm, một phần vì thương chồng, một phần vì cảm thấy mình còn làm được thì vẫn nên làm. Thế nhưng anh ấy không đồng ý, không để tôi đụng vào bất cứ việc nào. Thật sự thì cũng sung sướng lắm, chả mấy khi được nuông chiều thế này, hihi, thế nên tôi phó thác cho anh ấy mọi chuyện để dưỡng thai.


Dạo trước tôi cảm thấy đau lưng, đau các bắp rồi thi thoảng bị chuột rút. Lúc đầu nghĩ đơn giản lắm, cứ nghĩ do không vận động nhiều nên thấy đau mỏi, thế nên tôi lại giành việc để làm. Nhưng tình trạng có vẻ không cải thiện được là bao, chồng tôi bắt đầu lo lắng và đưa vợ đi viện khám. Đến nơi, bác sĩ kết luận đây là tình trạng thiếu Canxi, gặp hầu hết ở bà bầu. Để không làm anh lo lắng, tôi chịu khó ăn các món ăn giàu canxi, nào là sữa, chuối, cải xoăn, nào là cua, tôm, hàu, đủ các thể loại. Chồng tôi có bảo mua thêm canxi về uống nhưng tôi không muốn uống thuốc nên chẳng dùng mặc cho anh ấy có nài nỉ thế nào đi nữa.


Đợt khám sau, tôi vẫn được kết luận là thiếu Ca. Lần này anh ấy không nhân nhượng nữa, mua đủ các thể loại thực phẩm chức năng bổ sung Canxi cho tôi dùng. Nhưng hôm trước tôi có đọc được một bài báo nói rằng sử dụng Canxi quá mức có thể gây sỏi thận, phải dùng "vừa đủ". Thú thật thì cái chữ "vừa đủ" đó khó nói quá, tôi cũng chẳng biết thế nào là hợp lý. Chồng tôi cũng lên mạng đọc các kiểu, nhưng càng đọc càng mơ màng. Cứ ai mách mua gì là anh ấy mua ngay. Nhiều lúc tôi cũng xót, lâu nay toàn tiền của chồng nên rất xót cho chồng.


Giờ ngồi không cho chồng làm việc, tôi chả biết làm gì nên lên đây viết vài dòng tâm sự với các chị, các mẹ. Mang thai quả thực không dễ dàng gì. Nhân đây tôi cũng muốn hỏi kinh nghiệm các mẹ ngày trước ăn gì tẩm bổ, uống gì để bổ sung canxi là tốt nhất mà giá không chát quá ạ. Tôi cảm ơn các mẹ nhiều nhiều!