Cách đây 3 tháng mình phải kí giấy xin đình chỉ thai ở tuần 28. Các mom biết cảm giác đó nó tồi tệ, nó đau đớn đến mức nào ko??? Đáng sợ , tuyệt vọng và đau đớn. Con mình bị phù thai do nhận hai gen tan máu từ bố mẹ ( hai vc mình đều mang gen anphal thasimia - mom nào biết về bệnh đó thì sẽ hiểu nó đáng sợ thế nào). Con cũng đã lưu trong bụng, kích sinh đc con ra cũng là lúc tạm biệt con, mình bị sốc và ngất phải cấp cứu tưởng cũng đi theo con luôn rồi.;( Sau đó tỉnh lại thì nhận luôn một tin sét đánh là khả năng những lần mang thai sau sẽ bị lại 25% ( mỗi lần mang thai cân phải đi chọc ối nếu e bé bị bệnh thì lại phải bỏ). Ôi còn gì đau đớn hoen.vừa mất cơn roiif nhận thêm tin đó khiến mình khủng hoảng thật sự, phải gặp nhà tham vấn tly chứ ko mình sợ mình ko còn viết đc vài điều tsu cho cac mom nghe đâu a. 3 tháng sau mình đi khám lại và gặp luôn bsi tư vấn cho cả của hai vc, bsi nói tử cung đẹp, buồng trứng đẹp có thể thả đc và cho hai vc mình 2 pa: 1 là: thả tự nhiên còn 75% e bé khỏe mạnh, 2: IVF và chọn phôi. Thì 100% e bé khỏe mạnh nếu thành công. Phương án nào cũng có nhưng ưu và nhược. Như IVF nếu chọn phôi và e bé vào đc làm tổ trong tử cung mẹ thì 100% e bé khỏe mạnh nhưng xác xuất thành công là 40% cho những ca thành công lần đầu. Vì phải thực hiện như IVf , cũng chọc hút đủ kiểu, và nhiều cặp vc lần đầu ko chọn đc phôi khỏe mạnh lại lầm lại và tiền nong mỗi lần chọn phôi khoảng 16tr/ 1 phôi,( 1 lần chọn 7-10 phôi) cộng vs ivf khoảng 60-70tr nữa cũng phải tầm 200tr 1 lần. Chi phí quá cao. Nên bsi đưa ra cho hai vc hai sự lựa chọn, vì mình mới đình chỉ 1 lần nên họ vẫn cho tự nhiên vì vẫn còn 75%. Những cập vc nào phải đình chỉ 3-4 lần bsi mới khuyên nên ivf luôn. Và hai vc mình quyết định để tự nhiên, ko bàn bạc trc hai vc đồng lòng như thế vì vc mình nghĩ con cái là lộc trời cho, vc mình cũng ko phải hiếm muộn khó khăn gì. Và tin vc mình sẽ có đc may mắn đón chào những e bé khỏe mạnh. Nên vc mình qd như vậy vs tâm trạng thoải mái nhất. Tập trung bồi bổ sk và thả luôn. Hai vc mình tín Phật nữa, nên từ lúc bắt đầu thả, mình đọc Chú đại bi mỗi đêm, và điều may mắn đến với vc mình đón là mình có bầu ngay sau đó. Đi khám e bé khỏe mạnh, có bầu mình đến chùa cầu ăn cho con vào rằm và m1 hàng tháng. Tâm trạng thoải mái lúc chọc ối cũng lo đến phát điên nhưng thật sự may mắn con mình hoàn toàn khỏe mạnh các mom ạ. Giờ mình chỉ ăn dưỡng và chờ đón bé thoii. Các mom nào cũng gặp vde như mình hãy tin vào sự lựa chọn đồng tâm của hai vc và 1 tôn giáo nào đó như mình là Phật giáo. Mình hướng tâm và tin tưởng phật, mìnhh tin e bé mình đc Đức Phật bảo hộ.các mom nào đang gặp phải vde hãy lạc quan lên nhé!!! Sẽ cót mắn đên với chúng ta thôi!!