cho em xin kinh nghiệm từ các chị đi trước ạ!e hiện đang rất lo lắng.
Đây là lần đầu tiên e chia sẻ chuyện của mình trên các diễn đàn các chị ạ,nhưng vì bây giờ e bối rối quá nên các chị giúp e với! E hiện nay 21t,bạn trai e thì 25t rồi ạ.bọn e quen nhau hơn 3 năm rồi,gia đình 2 bên đều biết nhưng vì nhà e đang có giấy tờ bảo lãnh đi nước ngoài nên mẹ e lúc nào cũng dặn là 2 đứa ráng đợi e qua bên đấy rồi thì nếu còn thương thì khi nào e có thẻ xanh mới làm thủ tục cưới xin rồi bảo lãnh cho a ý qua luôn.nhưng bây giờ e lại có thai đc khoảng