Xin phép chia sẻ trải nghiệm đi sanh ở BV Vinmec Đà Nẵng. Mình sanh mổ ở tuần thai thứ 38. Mình bé đầu sanh mổ, bé thứ 2 này bị tiểu đường thai kỳ nên được tư vấn mổ là cách tốt nhất để mẹ khỏe, con khỏe.
Từ lúc mang thai tới tuần 30 mình ở SG nên theo dõi và khám ở BV Mekong. Từ tuần 32 mình về quê ngoại ở Đà Nẵng và bắt đầu thăm khám ở BV Vinmec Đà Nẵng và mổ ở tuần thứ 38.
Ngày đi sanh thì không cần chuẩn bị đồ gì nhiều, vì mình nghe nói là BV đã tặng một bộ sản phẩm dành cho mẹ và bé chăm sóc sau sinh nên mình không mang gì.
Bộ quà tặng : 6 bộ đồ cho bé ( khăn trùm, áo, quần, bao tay, bao chân, mũ) , 2 bịch khăn ướt của Nhật, một bịch bỉm Merries, xà phòng tắm cho bé hiệu Arau, nước muối sinh lý, 4 bịch khăn sữa ( mỗi bịch 10 cái), quần lót giấy cho mẹ, bvs cho mẹ, và tấm lót caryn, thuốc vệ sinh cho mẹ
Phòng ở Vinmec nằm là phòng đơn, có phòng tắm trong phòng, giường nằm tự động bật lên xuống, nói chung trang thiết bị đầy đủ lắm. Hằng ngày đều có người vào lau chùi sạch sẽ. Phòng mình bị hư đèn ngủ, mình có báo và được thay liền ngay hôm sau.
Sanh ở đây, lúc vào phòng mổ, ekip mổ hơn 10 người, lúc nào cũng hỏi thăm tình hình mình nên thấy rất yên tâm. Và đặc biệt, có thuốc tiêm dành cho đẻ mổ không đau, mình có đăng ký tiêm . Đúng là đỡ đau hơn hẳn so với sanh bé đầu tiên.
Thời gian chăm sóc sau sinh thì bác sĩ thăm khám hằng ngày, y tá vào phát thuốc và hỏi thăm hằng ngày. Về phần ăn uống cũng có bộ phận vào cho thực đơn để mình chọn món cho 3 bữa của ngày hôm sau. Mình thì không ăn đồ ăn này mà để cho người nhà ăn, còn mình ăn đồ nhà mang lên. Hằng ngày đều có y ta đẩy xe tắm bé vào tắm ngay trong phòng mình luôn.
Về chi phí ngày đi sanh và nằm giường thì của mẹ hết 28tr, của em bé thì khoảng 3 triệu. Còn chi phí khám trước đó thì mình chưa đề cập ở đây nhé.
Trên đây là một ít chia sẻ của mình, mong cung cấp thêm thông tin cho các mẹ.