Chào các mom! Có mom nào nhớ mình ko? Cách đây 1 tháng mình có viết bài xin các mom tư vấn giúp trường hợp bé nhà mình khoảng sáng sau gáy tăng, có nguy cơ cao với hội chứng Down (chỉ số tận 1/3). Lúc đó dù nhận được rất nhiều lời động viên tốt đẹp từ mọi người nhưng mình vẫn vô cùng hoang mang, và cũng chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất. Nhưng thật tuyệt vời, sau khi chọc ối kết quả mình nhận được là chưa phát hiện có bất thường các cặp NST, Mình như trút được gánh nặng lớn, vui vô cùng. Hôm nay mình viết bài để cảm ơn các mom đã gửi lời chúc và động viên tốt đẹp đến mẹ con mình, và đồng thời cũng muốn chia sẻ 1 chút kinh nghiệm của mình đến các mom cũng đang rơi vào trường hợp như mình.Đầu tiên là khi nhận được kết quả siêu âm đo độ mờ da gáy hoặc double/tripble test có nguy cơ cao, hầu hết tâm lý các mom chúng mình đều tưởng lầm là: thôi xong rồi, tại sao lại vào con mình, tại sao mình lại đen như thế??? Bản thân mình nghe bác sĩ nói xong câu đầu đã khóc lóc tèm lem ngay khi còn đang nằm trên bàn siêu âm. Đêm hôm đó mình còn nằm mơ sinh con ra với hình hài đáng sợ, nói chung mình khóc nhiều và tâm lý hoảng sợ lắm. Lời khuyên cho các mom là đừng như mình, trước hết bình tĩnh nhận kết quả, xác định các thông tin, nguy cơ cao có nghĩa là có nguy cơ ở mức cao hơn ngưỡng bình thường thôi chứ ko phải là 100% con mình bị như thế.
Theo cảm quan của mình, các mom có chỉ số 1/100 -1/250 thì làm các xét nghiệm và chọc ối cho yên tâm thôi, tâm lý cứ thật thoải mái vào, vì chỉ số của các mom thấp lắm, cả trăm trường hợp mới có 1 trường hợp thật sự có vấn đề, còn lại 99% là bình thường, nên các mom cứ lạc quan cho con khỏe.
Các mom có chỉ số cao hơn, khoảng 1/ vài chục thì hẳn sẽ lo lắng hơn. Nhưng dẫn chứng là mình nhé, chỉ số hẳn 1/3 - cao nhất cả phòng chọc ối hôm ấy, mà mình cũng tham khảo hỏi nhiều nơi các mom khác chẳng thấy có ai cao đến như mình. Thậm chí mình nói 1/3 mà mấy mom còn hỏi đi hỏi lại: 1/ 3 mấy hay 1/3 trăm mấy? Mình bảo: của em là 1/3, 1/3 thôi ấy! Các mom ấy còn kinh ngạc vì xác suất quá cao luôn. Lúc ấy thật sự mình chẳng dám hi vọng nhiều đâu, đau khổ lắm. Cứ suy nghĩ trong đầu: Thôi xong rồi, nếu xác suất cả phòng hôm nay có 1 người bị thì chắc là mình rồi, mình nguy cơ cao hơn hẳn mọi người nhiều thế cơ mà! :(
Thế mà cuối cùng kết quả của mình vẫn tốt, lúc nghe bác sĩ trả kết quả mà mình vừa run vừa hồi hộp, không tin vào tai mình còn phải hỏi lại cho chắc là không sao.
Vậy nên tổng kết lại là các mom lạc quan lên nhé! Hãy tin là bé yêu khỏe mạnh và mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con. Các mom cũng nhớ ăn uống đầy đủ, tinh thần vui vẻ, đừng quá suy nghĩ và lo lắng. Mình biết có mom suốt thời gian chờ chọc ối cứ khóc suốt, như vậy cơ thể mẹ suy nhược và ảnh hưởng đến con.
Khi mẹ có chẩn đoán nguy cơ cao và được chỉ định chọc ối, đầu tiên là xem lại sức khỏe của cả 2 bố mẹ có gì bất thường không, tiền sử gia đình có ai bị các bệnh bẩm sinh không, tiếp đến xem đến tuổi tác của mẹ và xem mẹ đã từng bị lưu thai, sảy thai lần nào trước đó chưa. Nếu bố mẹ sức khỏe tốt, tiền sử gia đình cũng bình thường, mẹ chưa quá cao tuổi (