Các mẹ ạh. Vc e cưới nhau tính đến nay cả thời gian yêu đương tìm hiểu là 5,5 năm rồi. Ngày trước cưới e thả để có mà mãi không có rồi chúng e vẫn cưới và vui vẻ ở với nhau. Sau 1 năm k có thai e đã đi khám và được bác sĩ kết luận Viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm nhẹ yêu cầu đốt điện nhưng e k làm. E về uống và đặt đúng 1 đợt thuốc và thôi. Suốt những năm tiếp theo vc e vẫn tay trắng,chỉ biết động viên nhau cố gắng vì con cái là trời cho. Rồi bà ngoại e bị bệnh nặng và mất ( bà e theo đạo thiên chúa ),vì e ở gần bà nên e rất thương và nhớ bà có những hôm đang nằm ôm mặt khóc nức nở vì thương bà quá. Bà mất được khoảng 2-3 tháng thì e mơ thấy bà. E có khóc ôm bà và nói " Bà ơi,bà có thương cháu không" bà e bảo có,rồi e nói tiếp " Nếu bà thương cháu,bà hãy xin chúa cho cháu 1 đứa con bà nhé " bà e gật đầu đồng ý và e tỉnh giấc,sáng hôm sau e có kể lại cho ck e nghe và e luôn hy vọng bà sẽ giúp vc e. Rồi 1 kì kinh trôi qua vẫn tay trắng và e vẫn tiếp tục hy vọng. E nghĩ đợi có kinh tháng này xog thì đi khám để bắt đầu hành trình tìm con ấy vậy mà các mẹ biết không,e sưng đau ngực 2 tuần k hết chậm 10 ngày thử que thì que lên 2 vạch rất nhanh. E k tin vào mắt mìh nữa,e nói với ck e mà ông ấy k tin vì chúng e đã xác định là không thể có tự nhiên vậy mà điều kì diệu lại xảy ra với em. E chỉ muốn nhắn nhủ với các mẹ đang hiếm
Muộn và mong con như e hãy cố gắng lên vì rất có thể vào 1 ngày đẹp trời nào đó điều kì diệu sẽ đến với tất cả các mẹ giống như nó đã đến với em