CHIA SẺ VỀ CHUYỆN CHỌN SỮA CHO CON


Chào mọi người!


Ở bài viết này mình sẽ kể về một số trường hợp mà mình chứng kiến được về chuyện chọn sữa cho bé giai đoạn đầu đời, tất nhiên là không phải nói sữa của hãng nào, sữa ngoại hay sữa nội. Mà mình nói về những trường hợp của những bà mẹ chọn sữa mẹ hay sữa công thức cho con.


Xin nói thêm là mình không cuồng sữa mẹ, cũng không kỳ thị sữa công thức, mình chỉ chia sẻ về những điều mình từng thấy và những điều mình biết. Và cũng xin sorry các mẹ nếu đọc mà thấy giống trường hợp của mình, mình không có ý j cả, chỉ muốn kể ra để các mẹ đang có bầu, đang chăm con hiểu thêm về việc chăm bé mà thôi.


Rồi, giờ mình sẽ kể ra các câu chuyện về các bà mẹ chọn sữa cho con giai đoạn đầu đời nhé!


Chuyện thứ nhất


Một bà mẹ sinh mổ, nằm phòng hồi sức phải nhờ người nhà chăm bé hộ, và mua sẵn hộp sữa công thức chuẩn bị từ trước để người nhà pha sữa, đút bình cho bé mút. Sau khi mẹ ra khỏi phòng hồi sức, sữa đã về, mẹ cho bé ti. Nhưng vẫn duy trì vừa bú mẹ vừa bú bình. Bé vẫn ti ngoan, tăng cân đều, tròn trịa, đáng yêu. Những cử đêm bé đeo quá làm mẹ mệt mỏi nghĩ rằng mình không đủ sữa nên bé bú hoài không no. Cho bé cái bình, mút một phát, no nê, ngủ tiếp. Bé no, không đeo mẹ, mẹ đỡ cực. Cho đến 4 tháng, bé đã tự động từ chối ti mẹ và yêu thích ti bình nhiều hơn. Từ đó, bé ti sữa công thức hoàn toàn.


Chuyện thứ hai


Một bà mẹ sinh thường, sinh ra là đã gần con, ôm con cho ti mẹ ngay. Lúc về nhà, bé cứ hay khóc đêm, không chịu ngủ, cứ phải trên tay mẹ, đặt xuống là thức giấc. Ngày 1 mẹ chịu được, ngày 2, rán chịu, ngày 3, 4,... dù có người nhà giúp. Người nhà nghĩ mẹ không đủ sữa, bé bú không no nên không ngủ ngoan,... vậy là dặm sữa ngoài thôi. Cũng duy trì cử bú mẹ cử bú bình. Dần dần các cử ti bình nhiều hơn ti mẹ. Đến 5 tháng mẹ mất sữa. Từ đó, bé ti sữa công thức hoàn toàn.


Chuyện thứ ba


Một bà mẹ sinh mổ, sinh ra nằm hồi sức, người nhà chăm bé cũng cho bé ti bình sữa công thức. Mẹ ra phòng hồi sức, sữa về ào ạt, ướt áo. Mẹ tha hồ cho bé ti miết cũng không hết sữa. Qua 1 tháng đầu, bé chỉ lên 300g. Người nhà nghĩ "Ôi, con nhà người ta tháng đầu lên 1-1,5kg. Bé nhà này lên ít quá, sữa mẹ nó không mát, cho em dặm thêm sữa ngoài đi". Rồi từ đó bé được dặm sữa ngoài. Bé vẫn duy trì bú mẹ và bú bình. Rồi từ từ bé lên cân tốt, bé lớn, bé thông minh, bé biết phân biệt "à, cái bình này sữa xuống nhanh nè, mút cái xuống te te, còn cái bình kia, lúc mẹ ôm mình, cái bình đó ấm áp mà mút hụt cả hơi mí có sữa, mình ngủ dậy đói meo râu, mún mút sữa có ngay cơ. Mẹ mà ôm mình mình khóc, mình la, thế nào cũng cho ngay cái bình có sữa ngay, hí hí". Và có vẻ chiến thuật của bé thành công, mỗi lần ôm bé cho ti mà mẹ con cứ như vật lộn với nhau, vậy là cho bé cái bình cho yên ổn. Rồi đến 5 tháng, mẹ cũng không còn giọt sữa nào. Từ đó, bé ti sữa công thức hoàn toàn.


Trường hợp nào thì cũng khác nhau, nhưng kết thúc lại giống nhau. Có mẹ nghĩ mẹ đi làm, tập bình cho con để quen dần, có thể là bé chịu hợp tác, vừa ti mẹ vừa ti bình. Nhưng cũng có khi bé lại ưu ái cái bình hơn. Đó là điều không biết trước được. Bé không có lựa chọn, là mẹ tạo điều kiện cho bé lựa chọn mà thôi. Lựa chọn cho con yêu thế nào là phụ thuộc các bậc phụ huynh nhé!


Mẹ nào cũng đủ sữa cho con, mẹ cần ăn uống đầy đủ và tự tin vào chính mình là được!


Nếu mẹ chưa thật sự tự tin, cần sản phẩm hỗ trợ lợi sữa, thì xin giới thiệu loại mà mình đã sử dụng khi chính mình cũng có lúc ko tự tin vào mình. Mình sẽ không nói ở đây, mẹ nào cần thì inbox mình để biết nhé! Vì đây là bài mình viết mong mang lại sự hữu ích cho các mẹ ạ! Chứ mình không quảng cáo làm loãng bài viết.