Ôi hồi hộp quá các mẹ ơi! sắp đến ngày vỡ chum rồi mà còn lóng ngóng quá. Nhớ ngaỳ nào thử thai 2 vạch vợ chồng em mừng rớt nước mắt, cảm giác lâng lâng khó tả lắm các mẹ ạ. Rồi thì em cũng như bao mẹ lần đầu có con khác, lon ton lên diễn đàn này và mò mẫm từng chút một để tìm hiểu thêm những kinh nghiệm như : nên ăn gì khi mang thai, ăn gì để con nhanh lên cân, sinh có đau ko , khâu tầng sinh môn thế nào nhỉ, và em bé của mình sẽ chào đời khi nào đây? ... Đau đầu nhất là cái khoảng cần chuẩn bị những gì trước khi sinh con và mang vào bệnh viên, quần áo cho mẹ và con thì em mua từ 1 tháng trước rồi (em khoai1 nhất cái khoảng sắm đồ cho con, chỉ muốn gom hết về nhà haha) Thắc mác duy nhất của em bây giờ là không biết nên mang theo những gì khi vào viện.


Hiện tại em chỉ mới chuẩn bị có bao nhiêu đây thôi, các mẹ xem thiếu xót gì bổ sung cho em với nhé!


- 01 Bộ quần áo dài tay cho mẹ


- Áo và tả cho bé khi xuất viện


- Khăn sữa, vớ tay vớ chân cho bé


- Băng vệ sinh cho mẹ sau sinh


- Bình thủy


- Băng rốn


- Rơ lưỡi


- Sữa và bình sữa cho bé (dùng trong mấy ngày đầu sữa mẹ chưa về)


Còn chưa đến 10 ngày nữa là em vỡ chum rồi vừa hồi hộp vừa lo lắng. Mong được các mẹ chỉ dẫn thêm cho em với ạ. Em cám ơn các mẹ nhiều