Em sn 90. Truoc đây em có thai 4 5 lần đều bị sẩy tự nhiên ko lý do. Lúc nào cũng vưa mới bik dc 1 tuần 2 tuần la con lại bỏ em đi cm ạh :(. Hai vc em đều rất thích con nít. Mỗi lần vậy chồng e buồn lắm. Còn em chỉ biết nói e xin lỗi anh nhiều thôi....
1 năm trời đi khám khắp nơi bsi đều kêu 2 vc e bthuong. Lần này em canh trứng và theo dõi uống thuốc bỗ từ truoc dó 6 tháng rồi. Giờ lần đầu tiên trong đời em được mang em bé tới 6 tuần... Nhưng suốt tuần nay e hết đau ngực hẵn rồi. Ngực cũng mềm ra. Em bé của em chua có tim và phôi thai ( gs= 22cm. Có yolksac rôi ). Nhưng nghe kêu ngực hết đau vậy la thai lưu rồi ha cac mẹ. E di khám hỏi bac sĩ thi bac si chỉ kêu theo dõi thêm 1 tuan nũa coi sao. E bây giờ hoang mang lắm. Nếu con bõ e thêm lần nữa chac e đi tu qua các chị ạh. Có ai từng có em bé ma hết đau ngực luôn như em mà em bé vẫn khoẻ mạnh ko. Cho e chút động lực để ko suy nghĩ lung tung với ạh. Hạnh phúc thì ít mà sao nỗi đau thì nhiều quá. Kiếp nay e gây tai nghiệt gì ma con ko đến với em vậy các chị.
Chẵng bik hỏi ai cũng chãng tâm sự cùng ai nên e mới tạo nick tren wtt để tham khảo y kiến mnguoi. Cuu em với ạh.