Các mẹ ơi...ai có kinh nghiệm xin tư vấn giúp e với...e bị động thai tuần 22
Các mẹ e số là e đang mang thai được 22 tuần ...thai kỳ đang khoẻ mạnh e bé đạt chuẩn..do khoẻ nên ngày 2/3 e có lam việc nhà quá sức ...k nằm nghỉ ngơi..thế là sáng 3/3 e ngủ dậy bị ra máu nhưng k đau bụng.. e liền nhập viện bs bảo do quá sức nên động thai...và cũng có thể do rau thai bám thấp...vì đang chảy máu nên bs k khám âm đạo.. e nhập viện 1 ngày bs theo dõi e bé vẫn bình thường.
cho uống thuốc chống co thắt và e ngưng chảy máu..e chảy cũng k nhiều ướt miếng băng hàng ngày mỏng thôi ạ.. sau đó 4/3 e được xv vì k có máu nữa đi vs thì chỉ 1 ít khi chùi giấy thôi.. về nhà thì hết..nhưng đến tối lại mỗi lần đi vs lấy giấy chùi thì ra 1 ít..cứ thế và thuốc bs cho đến 21 tây hẹn khám lại...mỗi sáng uống 2 viên... e uống đến hôm nay thì thấy bớt và hết dần..giờ lâu lâu chỉ đi vs chùi thì thấy 1 ita vệt hơi cam thôi...k có lót băng vs nữa..
e bé con e vẫn đạp bình thường.. nhưng e còn lo quá k biết nó có bị lại k? Mỗi lần đi vs e ám ảnh lắm...lỗi cũng do e là ỷ sức nên làm việc quá mà ảnh hưởng đến con...e mang đứa này là con đầu lòng sau 2 năm kết hôn mong đợi lắm mới có..
các mẹ thông thái cho e hỏi ai có bị trường hợp như e k? Và có dễ bị đi bị lại k ạ? Giờ đã bớt r nhưng e vẫn lo.. e nằm trên giường suốt..chỉ ăn uống và đi tắm vs mí xuống giường.. các mẹ cho e xin hỏi e nên làm gì những tháng tiếp theo? Và có nên đi lại đi làm sao khi hết hẳn ra máu k? Hay là cứ nằm dưỡng thai đến khi sanh ạ..?
Lần đầu nên e sợ và hoang mang lắm..xin các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp e đừng bơ e tội nghiệp ạ....