Không biết có phải em may mắn không nữa, nhưng con em sinh ra lành lặn là em mừng lắm luôn rồi, chẳng muốn làm lớn chuyện làm gì. Nhưng em biết là nhiều mẹ có nỗi lo lắng như em, nên em chia sẻ câu chuyện của em cho các mẹ nghe.



Em ở quê nên tìm chỗ khám thai chất lượng cũng khó, nên cứ vào bệnh viện lớn nhất mà khám thôi. Bệnh viện quê em máy móc thì cũ, lỗi thời nữa, mẹ nào sinh thường thì đẻ ở đó, chứ sinh mổ là xác định đẩy xuống tuyến tỉnh ngay. Nhưng trong thời gian mang thai, phải siêu âm mỗi tháng nên em đâu thể đi xa để khám hoài được, với lại em bị nghén kinh khủng luôn í.



Lúc em bầu 3 tháng, em đi siêu âm độ mờ da gáy, để tầm soát dị tật thai nhi, mà chủ yếu em muốn biết con em ở ngưỡng an toàn, không bị mắc bệnh Down. Nghe nói đến bệnh đó mà ai không sợ hả các mẹ, lúc đi siêu âm em phải hít thở vài lần để lấy bình tĩnh. Em vào viện siêu âm, một bác sĩ trẻ măng đẩy đầu dò siêu âm lên bụng em vài lần, vẻ mặt có vẻ đăm chiêu lắm, em thấy lo lắng lắm mà không dám hỏi gì. Xong, anh bác sĩ “phán” con em có độ mờ gáy lớn, có khả năng bị thiểu năng trí tuệ rất cao, khuyên em nên bỏ thai sớm, vì để thai càng lớn càng khó bỏ. Em bàng hoàng không nói được câu nào, ra tới cửa thì chồng em chạy đến hỏi han, em cũng chả nói được gì cho rõ đầu rõ đuôi, lát sau ngồi sau yên xe chồng, em mới buồn bã nói “con có khả năng bị Down anh à!”, chỉ vậy thôi, hai vợ chồng đèo nhau về không ai nói với ai tiếng nào :(



Đêm đó, chồng em ôm vào lòng an ủi, em cũng không nói gì chỉ khóc thôi. Sáng hôm sau ngủ dậy, em vẫn không tin vào kết quả siêu âm của bệnh viện, em tiếp tục đến chỗ khám tư của một bác sĩ sản khoa nổi tiếng nhất huyện em để siêu âm lại, vì nghe bảo chỗ bà được tân trang máy móc hiện đại hơn, nhưng một lần nữa, làm tan nát trái tim em, kết quả y như hôm qua.



Em đã định đi bỏ thai rồi, không phải em không thương con, nhưng em nghĩ sinh con ra mà không lành lặn thì khổ cho con lắm các mẹ à, em lại không thể ở cả đời mà lo cho con được :( Hôm đó, em rất khổ sở với quyết định của mình, tự trách bản thân có, buồn cũng có, gọi điện cho cơ quan xin nghỉ phép hôm sau để chồng đưa đi bỏ thai. Nhưng số em còn may mắn, được trời thương, ngay đêm ấy có nhỏ bạn ở trên Sài Gòn gọi về hỏi thăm. Em kể chuyện của em cho cô ấy nghe, nghe xong bạn em phán là sáng mai bắt xe lên bệnh viện tỉnh làm siêu âm lại ngay, theo cô ấy thì để có thể phát hiện dị tật thai nhi thì ngoài thiết bị hiện đại ra thì tay nghề bác sĩ phải giỏi nữa. Em nghe cũng thấy có chút hy vọng, thế là sáng hôm sau, hai vợ chồng thay vì đi phá thai thì đi lên bệnh viện tỉnh khám lại. Kết quả “bình thường” khiến vợ chồng em mừng chảy nước mắt, đúng là vừa cười vừa khóc á các mẹ, nghĩ lại em vẫn thấy còn vui đây, cứ như là đang cầm tờ kết quả siêu âm hôm qua vậy :)



Vì vậy, lời khuyên của em là các mẹ không nên quá tin vào kết quả siêu âm mà vội vã bỏ thai mà tội con lắm nha!



Bác sĩ chuyên khoa sản tại bệnh viện cho em biết, nếu phát hiện thai có độ mờ da gáy lớn, bác sĩ sẽ hẹn mẹ bầu đến theo dõi tiếp, đồng thời tiến hành chọc ối để xét nghiệm kiểm tra nhiễm sắc đồ để kiểm tra bất thường trong nhiễm sắc thể. Nếu chưa rõ có thể chờ đến tuần 22 và 32 tiếp tục siêu âm để hình ảnh rõ nét hơn. Sau đó, bệnh viện sẽ lập hội đồng chuyên môn, hội chẩn và đưa ra kết luận. Các bác sĩ cũng tư vấn kỹ càng cho mẹ bầu và người nhà để lựa chọn quyết định, nếu cần sẽ chuyển mẹ bầu lên tuyến T.Ư để kiểm tra.




Các mẹ cần lựa chọn trung tâm siêu âm uy tín để khám thai nha!



Em thông tin thêm cho các mẹ bầu nè, các mẹ nên lựa chọn nơi siêu âm uy tín thì sẽ không phải lo lắng và hoang mang như em nha!



- Theo PGS - TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán, sàng lọc trước và sơ sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư: “Siêu âm thai 12 tuần tuổi có thể đo độ dày da gáy, 22 tuần thì đánh giá được bất thường cơ bản trừ dị tật não sâu hay tim sâu, còn 32 tuần có thể cho hình ảnh thai nhi hoàn hảo để chẩn đoán. Tuy nhiên, không phải dị tật nào cũng có thể chẩn đoán bằng hình ảnh siêu âm như rối loạn tâm thần, điếc...”.



- Theo TS Tuấn, sau khi có kết quả toàn diện về chọc hút ối, sinh thiết nhau, chọc hút máu qua cuống rốn... bệnh viện tuyến tỉnh phải đưa ra hội đồng (bao gồm các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ tim mạch, chuyên khoa nội...) để hội chẩn rồi mới đưa ra quyết định đình chỉ thai nghén. Tuy nhiên, quyết định vẫn nằm ở thai phụ và người nhà.



- Các chuyên gia sản nhi cũng nhận định, không phải trường hợp dị tật nào bác sĩ cũng tư vấn đình chỉ thai kỳ. Những dị tật bẩm sinh như hở hàm ếch, sứt môi, tim, hẹp thực quản... có thể phục hồi được sau sinh nhờ phẫu thuật thì bác sĩ sẽ tư vấn để giữ bé lại.



- Bác sĩ Tuấn cũng cho biết, việc siêu âm kiểm tra thai nhi rất cần thiết, tuy nhiên, các bà mẹ không nên dựa vào đó để quyết định số phận của đứa trẻ. Đặc biệt, các bà mẹ cần lựa chọn các cơ sở y tế tin cậy để siêu âm, tránh việc sai sót, ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi.