Chào các mẹ, con gái mình bị thủy đậu cách đây hơn 3 tuần, mình sau khi chăm sóc con thì khoảng 2 tuần sau đó phát ban. Trước khi phát ban 3 ngày, mình và chồng có gặp nhau (do không biết mình đã mắc thủy đậu - thời điểm này đã ủ bệnh trong người) đúng vào thời kỳ trứng rụng. Hôm nay, sau đúng 14 ngày, mình thử que thì lên 2 vạch. Có thể nói, đây là món quà trời ban cho mình bởi vợ chồng mình đã mong đứa con này lâu lắm rồi. Bản thân mình đã từng TTON nhiều lần nhưng không thành công. Tiền sử mình bị thai lưu 2 lần, sảy 1 lần nên niêm mạc tử cung rất mỏng, đã từng mổ nội soi tách dính buồng tử cung 2 lần do BS Quyết viện C mổ. Mình nói dài dòng như vậy để các mẹ hiểu là mình mong mỏi đứa con này từ rất rất lâu rồi.


Khi thử que lên 2 vạch, mình có vào mạng tìm hiểu nhiều thông tin. Hầu hết các tài liệu đều nói trong 3 tháng đầu, cụ thể là tuần thứ 8 - 12 tuần thì khả năng thai bị thủy đậu sơ sinh là 0,1%. Các triệu chứng của bệnh này là: sẹo da, ảnh hưởng đến giác mạc, tay chân phát triển ko đều, đầu nhỏ, não có vấn đề... Tóm lại, đọc khả năng biến chứng sang thai đó thì sợ lắm... Tuy nhiên, mình tìm hiểu không thấy nói đến giai đoạn thụ thai. Như mình là phát ban khi đang ở tuần thứ 3, nếu tính theo chu kỳ kinh. Theo ngu ý của mình thì khả năng ảnh hưởng đến thai lúc này rất thấp, hầu như không có. Sang tuần mình cũng sẽ ra HN xin tư vấn của các bác sỹ, mục đích là tìm bác sỹ nào "có tâm" một chút, thấu hiểu được hoàn cảnh của mình để đưa ra lời khuyên mình cần nhất lúc này. Mình mới dự định tìm đến bác sỹ Nguyễn Đức Hinh và muốn tìm thêm 1,2 bác sỹ nữa. Các mẹ giúp mình với. Và mình cũng muốn xin chia sẻ từ các mẹ về trường hợp của mình. Thực sự là mình không bao giờ muốn bỏ con nhưng để con phải chịu dị tật thì mình cũng không chấp nhận được. Mình cũng không muốn để thai lớn mới phát hiện ra rồi đình chỉ thai kỳ - sẽ rất ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ sau này của mình bởi mình đã có tiền sử dính buồng tử cung.


Trong trường hợp này, mình nên làm gì? Hiện tại bây giờ mình rất mông lung và mất phương hướng. Rất mong được sự chia sẻ từ các mẹ!