Bầu bì mấy tháng thì uống nước sấu nhiều được hả mọi người???
Mang thai là thời điểm duy nhất trong đời em phải yêu thương một cái gì đó mà mình chưa từng gặp, chưa hề sờ mó, thật không dễ chút nào. Thế nên mới bơi vào đây nhờ sự chia sẻ của các chị em nè! Mong rằng sẽ được các chị yêu thương mà chia sẻ chút ít kinh nghiệm trong thời kỳ bầu bí nhé!
Định bụng là thêm vài năm nữa thì mới đẻ, nhưng mà ông chồng nhà ham con lắm rồi nên em cũng chiều luôn. Bây giờ phải khổ sở mò mẫm các trang chuyên dành cho bầu bí, cha mẹ. Em thấy nhà mình mình nhiều chị em chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức hay quá nên cũng mạo muội vào đây ạ.
Chuyện là, hôm trước em có đọc một bài nghe đâu là mẹ bầu mà uống nước sấu ngâm sẽ rất tốt cho thai nhi. Nhưng mà em hổng có thấy để thời gian nào, hay cách dùng như thế nào cho tốt hết trơn. Cũng vì là đứa đầu nên em nghe cái gì hay và tốt cho con thì thích lắm.
Nghe đâu loại nước này không chỉ tốt cho thai còn giúp mẹ bầu tránh được tình trạng ốm nghén, nôn mửa, thanh lọc cơ thể, đặc biệt là chữa ho nữa đó. Các chị đừng nghĩ ho chỉ ảnh hưởng đến hệ hô hấp mà không liên quan gì đến thai nhi nha. Thật ra, mỗi khi mẹ ho thì con cũng bị giật mình, mất bình tĩnh không ít đâu đấy.
Tuy biết nước sấu tốt nhưng em cũng chưa dám đánh liều làm thử đâu dù cũng thèm lắm rồi ấy. Hôm rồi, có bác hai, đi công tác ở ngoài Hà Nội về cho em một hũ sấu ngâm nhìn chảy nước miếng. Muốn dằm ăn lắm rồi mà chưa dám. Bầu bí thì chế độ ăn uống, dinh dưỡng quan trọng lắm không khéo lại hại con thì nguy hơn. Chứ em từng chứng kiến cảnh con bạn gào khóc trên giường bệnh vì mất con rồi. Nhìn cầm nước mắt không nổi.
Vì sai lầm của mình mà nó đành mất con khi cháu bé chưa được lọt lòng. Cũng vì nghe đâu bạ đó mà không hỏi han gì người có kinh nghiệm. Nó bầu mới có 2 tháng đầu nghe ai đó xúi uống nước dừa sau này dễ sinh, con thì trắng trẻo nên cứ vậy uống liên tục ngày 2 trái gần 2 tuần liền. Rồi thì… chuyện gì đến cũng đến. Nó mất con, chỉ biết nằm khóc khi giọt máu chưa biết đã tượng hình hay chưa. Không có đau buồn nào bằng cảnh tượng này đâu các chị ơi. Thật sự khi bây giờ nhớ lại, em còn ám ảnh.
Giờ khi biết mình vừa cấn bầu, điều quan trọng nhất của em là phải bảo vệ thiên thần của mình cho đến khi lọt lòng. Không dại dột mà làm chuột bạch được.
Vậy nên, em mới bảo có thèm cũng phải nhịn miệng. Có chị nào dùng nước sấu ngâm rồi mà vẫn khỏe re thì pm cho em hay với nha, lấy động lực giải khát, hihi!!!