Mẹ em nói bầu bí mà ăn trứng ngỗng nhiều sau này con sẽ thông minh, lanh lẹ lắm đúng không các chị?


Từ bữa cấn bầu đến giờ mới có mấy tháng mà mẹ chồng em cho em ăn tận 5 cái trứng ngỗng rồi. Em ăn riết ngán mà hông dám than, vì mỗi lần cho ăn thì bà luôn thòng thêm câu “ăn đi ráng ăn vô cho con sau này nó thông minh”. Nói vậy rồi hỏi các chị từ chối kiểu gì. Suy tới nghĩ lui thì cũng vì bà thương cháu nên mới lo cho mình thôi.



Thật ra em cũng có thấy mấy chị em bầu bí khác cho là ăn trứng ngỗng thường con sẽ thông minh. Em cũng có hỏi thì được biết là có chứa nhiều vitamin và các khoáng chất tốt cho cơ thể, đặc biệt là dành riêng cho sức khỏe mẹ bầu. Ngoài thông minh ra thì còn có thể giúp da dẻ con sau này trắng trẻo, xinh đẹp nữa. Với một phần tâm linh mà ông bà vẫn hay mách lại là ăn trứng ngỗng có thể xua đuổi được tà khí, cho thai bình an. Điều này rất quan trọng đối với thai nhi. Qua việc này thì em có nhớ đến một chuyện, hồi xưa mỗi khi tối trời mà nghe bẫy ngỗng nhà kêu vang là mọi người đều nghĩ có người khuất mặt đi qua.


Vì cũng một phần bán tín bán nghi, mà mẹ chồng bảo ăn thì bà ai mà dám cãi. Chứ thật ra em ngán lắm rồi, mà không lẽ từ đây tới đẻ lúc nào bà kêu ăn cũng phải ăn. Em nghĩ cũng có một chừng mực nào đó, hay là một thời điểm nào thích hợp đúng không các chị?


Có ai biết thai vào thời gian nào ăn là phù hợp nhất không chỉ em với, để em về ráng thủ thỉ với mẹ chứ ăn hoài em chịu hông nổi. Nhiều khi cố nuốt xong một trứng thì nôn thốc nôn tháo hết, thấy bà buồn buồn rồi quay đi. Mà kềm lại thì em hông làm được.


Mà em nghe nói con trai thì phải ăn 7 trứng, con gái thì ăn 9 trứng nữa có phải hông ta? Nếu ăn kiểu này thì mốt đi siêu âm mà biết được con trai hay con gái là chắc em cũng ăn đủ hết rồi. Hihi…


Ai có cao kiến hay kinh nghiệm gì trong chuyện này rồi thì chỉ giúp em với nhen!