Sáng nay, em đọc báo thấy trường hợp mẹ Tin ở Nghệ An bị chó dại cắn lên cơn dại tử vong, còn đứa con sinh non mới 32 tuần của chị đang trong cơn nguy kịch, thương quá các mẹ ạ.



Mà trường hợp bà bầu bị chó cắn em thấy rất nhiều luôn nha, đặc biệt là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay. Em thắc mắc là sao các mẹ liều quá, bị chó cắn mà không chịu đi chích ngừa gì hết, dù thấy sức khỏe bình thường vẫn phải đi chích chứ, sao lại chủ quan để rồi cuối cùng phải đánh đổi mạng sống của mình và con chứ :(



Để em kể các mẹ nghe trường hợp của chị này chơi khá thân với em (nhưng em nhỏ hơn chị 5 tuổi), cũng ở cùng quê em, bị chó nhà cắn nhưng chủ quan chó nhà không bị bệnh, không đi chích ngừa vì sợ ảnh hưởng đến con, rồi thấy sức khỏe cũng bình thường nên cũng chủ quan nốt, cuối cùng cả mẹ lẫn con đều không qua khỏi, hic. Chuyện cũng xảy ra cách đây 10 năm rồi ạ và là nỗi day dứt, ám ảnh em cho đến tận bây giờ.



Chị là Mai, ở gần nhà em. Lúc chị mang bầu 2 tháng, em hay sang nhà chị chơi với em gái chị rồi 2 đứa cùng giỡn với con chó nhà chị, lần nào cũng vậy. Nhưng lần đó xui sao 2 đứa chọc con chó thì không sao, còn chị đang lui cui đứng múc nước sau nhà lại bị nó chạy ra cắn một phát vào chân chảy máu. Sau đó chị chỉ dùng bông thấm máu cho khô rồi thôi không làm gì nữa. Em thắc mắc hỏi chị sao không đi chích ngừa, không sợ dại hả. Chị bảo chó nhà nuôi mà sợ gì, với lại chị đang mang bầu nên không dám chích ngừa sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng, để chị theo dõi nó mỗi ngày là được rồi.



Bẵng đi một thời gian ngắn em cũng quên luôn vụ chị chó cắn và không hỏi han gì nữa vì thấy chị cũng bình thường, chắc con chó không bị dại. Một hôm đi học về em thấy nhà chị dựng rạp trắng toát, chạy sang thì thấy chị nằm cứng đơ trên giường, mặt phủ tờ giấy trắng. Em hỏi em gái chị vì sao chị chết thì nó kể:



“Tối đó, sau khi ăn cơm xong chị Mai bỗng lăn đùng ra sàn nhà, chồng chị tưởng chị bị trúng gió lên dìu lên giường nằm, rồi chị phát sốt người nóng bần bật kèm theo đó là thấy lạnh run người, nước dãi chảy nhiều, không nuốt nước bọt được… Trong lúc mẹ nghi ngờ chị đang mắc triệu chứng bệnh dại thì em mới bảo mấy tháng trước chị bị con chó ở nhà cắn đó!



Anh rể em liền sau đó gọi xe đưa chị lên bệnh viện nhưng không kịp cứu sống chị và con chị ấy!”.



Em nghe xong ân hận vô cùng, vì nếu hôm đó em không chọc con chó nổi điên lên thì nó đã không cắn chị. Nhưng em cũng không dám hé răng với ai về “tội lỗi” của mình. Chuyện của chị cứ ám ảnh em mãi cho đến khi lên đại học, lấy chồng và nó cũng khiến em tò mò nên tìm hiểu rất kỹ về bệnh dại, cách sơ cứu khi bị chó cắn khi mang thai. Để rồi vào một ngày em cũng chính là nạn nhân.



Mang bầu 4 tháng, lúc đi chợ về ngang nhà hàng xóm em vô duyên vô cớ bị con chó trong nhà hàng xóm lao ra cắn. Sau đó họ cũng ra trấn an em là chó nhà nên không sao và bảo rằng chó đã được chích ngừa, nhưng ai mà biết được.



Về nhà, việc đầu tiên là em lập tức rửa vết thương dưới vòi nước sạch ngay, chừng 15 phút, sau đó dùng cồn sát trùng vết thương rồi nhờ chồng chở đi chích ngừa ngay.



Dù đã đọc nhiều tài liệu, nhưng vẫn còn lo sợ mơ hồ thuốc ảnh hưởng đến thai nhi nên em nhờ bác sĩ tư vấn kỹ hơn về chuyện này, chắc nhiều mẹ mang thai cũng mơ hồ về vụ này, em chia sẻ luôn nhé!



- Ngoài bệnh dại, các vết thương do chó cắn còn dẫn tới các nguy cơ khác như uốn ván, nhiễm trùng vết thương. Nhưng 2 nguy cơ nguy hiểm nhất và ảnh hưởng nhiều nhất đến thai nhi là bệnh dại và uốn ván.



- Tiêm phòng vắc xin dại không ảnh hưởng đến thai nhi, nhiều mẹ lo lắng nếu lỡ bị chó dại cắn khi mang thai nếu chích ngừa sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Điều này hoàn toàn sai lầm nhé, bác sĩ đã trực tiếp khẳng định với em là không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy sự bất thường của bào thai do chích ngừa gây ra cả. Hơn thế nữa, chích ngừa là lựa chọn duy nhất để đảm bảo an toàn tính mạng cho người mẹ và thai nhi.



Tuy vậy việc chích ngừa phải tuân theo chỉ định và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa các mẹ nhé. Và tuyệt đối, khi bị chó cắn các mẹ không được tự ý chữa bệnh bằng thuốc nam hay bất cứ thứ gì khác nhé, lời khuyên duy nhất là đến gặp bác sĩ ngay để được tư vấn và chích ngừa.



Vài lời chia sẻ cùng các mẹ khi đang mùa nắng nóng và nhân chuyện đau lòng của chị Tin. Con em năm nay đã 3 tuổi rồi ạ, trộm vía cháu vẫn phát triển bình thường ạ!



Xem thêm các bài viết khác