Ăn nhiều nội tạng động vật là dễ gây dị dạng thai nhi hả các chị?
Dị tật thai nhi, ai mà bầu bí chắc chẳng dám nghe tới những câu này đây. Em cũng vậy chỉ cần nghe thôi mà còn không dám thì huống hồ gì là tận mắt chứng kiến cảnh con mình như thế này.
Bầu bí mà ăn uống không cẩn thận là vô cùng nguy hiểm luôn đấy ạ. Có một loại thực phẩm mà em cũng chưa rõ lắm, một bên thì cứ bảo tốt bên thì cho là hại con. Nên em chia sẻ lên đây để chị em nào biết thì cũng góp ý kiến nhen.
Bầu em được 5 tháng đi khám thì bác sĩ cho là bị thiếu sắt, người ta kêu em về coi kiếm cái gì nhiều sắt để ăn. Em về cũng nói mẹ nghe, mẹ em nói trong nội tạng động vật, đặc biệt là gan động vật có chứa nhiều sắt lắm. Nên bà kêu em ăn nhiều vào, có thể đổi bữa đổi món để không bị ngán. Cũng như đảm bảo đủ chất cho con mình nữa.
Cứ nghĩ các cụ nhà thì nhiều kinh nghiệm nên dạy gì cũng nghe, cũng cố ăn cho bổ con mình. Nhưng bữa trước em nằm nhà lướt lướt facebook chơi thì đọc được bài viết của một mẹ bỉm sữa, chị ấy nói là bà bầu ăn nhiều nội tạng động vật rất dễ gây dị tật thai nhi. Đọc xong mà hoảng lên, em phi liền qua phòng mẹ, hỏi bà thực hư ra sao, thì mà cứ khăng khăng là không ảnh hưởng gì hết. Nhưng chuyện này em không xem như chuyện chơi được, vì em sợ tính mạng con mình sẽ bị đe dọa lắm luôn.
Không biết thông tin của em đã có chị em nào biết chưa nhỉ? Thông tin này có thật đáng tin không hả các chị. Chứ em ăn hơn một tuần nay rồi á, ăn nhiều lắm luôn, như vậy rồi con em có bị làm sao hay không nữa. Em lo lắng quá chừng hà. Tuy mẹ cứ an ủi nhưng mà kinh nghiệm của bà cũng là kinh nghiệm xưa cũ, còn bây giờ có khi lại khác. Huhu… các chị cứu vớt đời em với, đừng cho em ăn bơ nhé các chị ơi!