Chào cả nhà.


Hôm nay mình có việc muốn hỏi thăm ý kiến cả nhà. Mình đang có bé thứ 2, từ đầu thai kỳ tới giờ mình đi khám ở bệnh viện Từ Dũ do mình chỉ an tâm ở đây, cũng vì lý do đó mà mình không biết giới tính của bé là gi


Hôm 18 tuần mình bị ho nhiều, thế là hết ho mình ra PKMinhKhai siêu âm để xem bé ổn ko ? Sẵn đ1o hỏi bác sĩ bé giống ai thì bác bảo giống bố rồi còn chụp cho cái hình về coi. Từ đó mình ko đi siêu âm ngoài nữa


Mấy nay mình bị cảm ho, vừa hết thì mình lại đến PKMinh Khai để kiếm tra lại nữa do chưa tới ngày mình tái khám ở Từ Dũ, lúc này mình đã 36 tuần, bác sĩ lại bảo giống mẹ. Mình xin cái hình chụp thì ko có


Có bạn nào gặp trường hợp như mình không ? Mình đang ở cty nên ko up hình siêu âm lúc 18 tuần được, chiều nay mình về sẽ up, không biết trong hội mình có bạn nào làm bác sĩ có thể coi giúp dùm mình được ko ? Đọc thấy mấy vụ trao nhầm con mà sai giới tính sao mình sợ quá


Mình cám ơn mọi người rất nhiều