Mình xin chào các chị/em,



Mình là nam, vợ đang bầu 4 tháng hơn. Mình có chút vấn đề về tính tình bà bầu xin phép dc hỏi và giải đáp các chị/em đã và đang mang bầu có vậy không. Trước khi có bầu tới lúc 3 tháng nghén lên nghén xuống vợ chồng vẫn giao tiếp nói chuyện bình thường, đôi khi hơi cáu thôi nhưng vẫn nói chuyện giao tiếp nhiều, mình giúp vợ mua đồ ăn, mua linh tinh và việc linh tinh nhà. Vợ mình thì không đi làm, từ lúc có bầu tới nay cũng chỉ ở nhà, lâu lâu khỏe thì đi ăn với hội chị em hoặc đứa em gái.


Tự nhiên tới bữa khám bầu 16 tuần sau gần 4 tháng đỡ và hết nghén, vợ đi một mình đi taxi (có nhắn tin thông báo chồng), mình đòi theo nhưng bảo khỏi em tự đi một mình được mắc gì phải có người theo. Xong vẫn chạy vô bệnh viện đợi, ra thấy mìmh cái vợ hơi bực mà không tới nỗi nhưng hơi lạnh nhạt. Từ bữa đó tới nay gần 10 ngày mà tình trạng thì kiểu trồi sụt, có bữa thì nhắn tin nói chuyện bình thường nhờ mua đồ ăn sai vặt anh anh em em, tới ngay bữa sau thì gặp mặt mà làm mặt lạnh nhạt không nói gì tới chồng, vô phòng cũng không nói chuyện (dù vẫn có sai đi bỏ rác :v), xong tới tối mình đang làm việc bên phòng nhắn tin khoe mới mua cái váy 1 triệu, nc qua lại vài tin xong lại im, em thì phải tiếp tục làm việc vì hơi gấp. Thêm nữa là vợ bị nghén mùi mình, đặc biệt là gần 3 tháng trở đi là không cho ngủ chung nữa vì nghe mùi khó chịu,...



Mình đang không biết đường đâu mà mò đây, không biết phải do ức chế nằm nhà lâu hay không hay do tính tình bà bầu loạn cào cào, đang đau cả đầu. Không biết có chị/em nào mang bầu mà vậy không ạ?