“Sốt xình xịch” với dung dịch sinh con theo ý muốn
Thực hư về dung dịch sinh con theo ý muốn đang được quảng bá rầm rộ trong các diễn đàn của mẹ bỉm sữa là thế nào đây? Mẹ nào đã có câu trả lời chưa nè?
Các mẹ đã bao giờ nghe nói về một loại dung dịch được cho là bơm tới đâu sinh con trai gái như ý tới đó chưa nè? Đảm bảo nghe xong các mẹ hết hồn luôn cho coi. Hôm kia đi đón con tan học ở trường, trong lúc ngồi chờ, em có nghe các mẹ ngồi tám với nhau về một dung dịch giúp sinh con theo ý muốn. Loại dung dịch này đang được rao bán rầm rộ trong các diễn đàn dành cho mẹ bỉm sữa. Điều đáng nói là nó đã đánh trúng tâm lý các mẹ nên dù tác dụng ra sao vẫn có rất nhiều mẹ inbox mua dùng. Thú thiệt với các mẹ dù không tham gia vào cuộc thảo luận mà chỉ hóng hớt thôi nhưng em đã ngửi được mùi lừa đảo từ cái sản phẩm được cho là "thần thánh" ấy.
Một ống dung dịch "sinh con theo ý muốn" được rao bán với giá 900.000 đồng
Theo như lời giới thiệu của người bán trên các diễn đàn thì "Sản phẩm dung dịch sinh con theo ý muốn có hai màu xanh và hồng. Tương ứng với hai màu: sinh con trai thì dùng màu xanh, con gái thì dùng màu hồng, tỉ lệ thành công đến 80%. Chỉ nên bơm dung dịch khi 2 vợ chồng đã sẵn sàng vào "cuộc chiến". Người bán cũng không quên khẳng định thuốc này được kiểm nghiệm tại Nhật và rất an toàn. Giá bán 1 ống dung dịch được rao bán là 900.000 đồng.
Đáp lại lời chào mời như trên là rất nhiều ý kiến, bình luận của các mẹ bỉm sữa. Có mẹ tò mò vào xin tư vấn, có mẹ thực sự tin tưởng và đặt hàng. Tuy nhiên cũng có 1 vài người tỏ ra hoài nghi về tác dụng của loại dung dịch này “Lừa đảo. Dùng mấy sản phẩm không rõ nguồn gốc này, có ngày chết như chơi…".
Em thấy sở dĩ dung dịch sinh con theo ý muốn trở thành sản phẩm được các mẹ săn đón là vì nó đánh vào áp lực cần phải sinh con trai hoặc gái theo ý chồng hoặc gia đình bên nội. Nhiều mẹ vì đã sinh 2 gái mà muốn có một cậu con trai nên bằng mọi giá phải có con trai cho vừa lòng người ta, vừa lòng những người thích có cháu trai nối dõi. Chính từ tâm lý này mà một số mẹ bất chấp lời đồn thổi, tin dùng những sản phẩm trôi nổi mà không hề quan tâm đến chất lượng cũng như nhờ tư vấn của bác sĩ... Không cần nói đâu chi cho xa, gần nhà em có vợ chồng chị hàng xóm sinh được 3 đứa con gái, nhà thì cũng chỉ đủ ăn đủ mặt thôi chứ không giàu có gì. Tuy nhiên chỉ vì quan niệm mong muốn có cháu trai nối dõi mà mẹ chồng chị vẫn nói ra nói vào, bảo chị ráng mà sinh đứa con trai mặc cho chị đã bước qua tuổi 35. Bức bách quá hôm rồi lên mạng thấy các mẹ quảng cáo cái loại dung dịch sinh con theo ý muốn này chị ham lắm. Qua nhờ em chuyển tiền đặt hàng về dùng thử, em nghe là cản liền các mẹ ạ!
Mà không phải riêng em thấy nghi ngờ hiệu quả của cái sản phẩm này đâu mà chính các bác sĩ cũng khuyến cáo chị em phụ nữ chớ tin nhẹ dạ cả tin mà sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ này. "PGS-TS-BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, Trưởng Khoa Sản Bệnh viện Hùng Vương, khẳng định bệnh viện chưa bao giờ tư vấn, can thiệp, thực hiện sinh con theo ý muốn hoặc lựa chọn sinh con theo giới tính. Vì về khoa học, đó là điều hoàn toàn không có ý nghĩa. BS Trang cho rằng điều gì trái với tự nhiên không những không tốt, mà còn mang lại những ảnh hưởng theo chiều hướng xấu đến sức khỏe sinh sản của người mẹ. Chưa kể những loại dung dịch tương tự khi bơm vào âm đạo có thể viêm nhiễm, bỏng, cháy gây viêm mỏng niêm mạc âm đạo. Trường hợp dung dịch chạy vào bên trong tử cung thì càng nguy hiểm hơn rất nhiều. "
Bản thân em sau khi đọc những thông tin quảng cáo về loại dung dịch sinh theo ý muốn này ngoài sự hoài nghi ra còn kèm theo cảm thấy chua chát nữa các mẹ ạ! Ai cũng hiểu con cái là lộc trời cho, dù trai hay gái thì đó cũng chính là núm ruột mình đẻ ra. Người ta bảo "trai là chi, gái là chi, con nào có nghĩa có nghì thì hơn". Câu này chưa bao giờ sai cả.
Ngoài kia có biết bao nhiêu người người khát khao mong mỏi có được một mụn con để vui cửa vui nhà. Họ kiên trì chữa chạy mãi mà không có được niềm vui sướng đó. Ấy vậy mà, giờ đây nhiều người lại vì muốn lựa chọn giới tình cho con mà bất chấp tiền bạc, của cải và sức khỏe của mình, thậm chí đứng trước nguy cơ tổn thương bộ phận sinh dục, gây vô sinh và đe dọa cả tính mạng chứ chẳng đùa. Các mẹ ơi em tha thiết mong các mẹ hiểu được một điều, giá trị của con cái là ở tình yêu thương, là giọt máu của mình chứ không phải là nằm ở chuyện con mang giới tính gì đâu các mẹ ạ! Đừng để những kẻ xấu trục lợi trên quan niệm sai lầm và tính mạng của mình. Nhỡ xui rủi, nguy kịch chẳng phải dại lắm sao các mẹ!