Hôm qua em có hẹn ăn trưa với bạn ở quán cà phê. Em đến sớm, trong lúc chờ bạn đã nghe được cuộc nói chuyện của “thằng chồng trời đánh” này với bạn hắn. Nghe hắn kể xấu vợ, nhưng em không thấy chị vợ bẩn, chị vợ lười biếng chỗ nào hết, ngược lại chỉ thấy tiếc cho chị vì lấy phải thằng chồng trời đánh như nó :( :( :(



Em không phải tọc mạch chuyện nhà người, nhưng kể thử các mẹ xem xem có đáng đánh cho nó một trận và khuyên chị vợ ly hôn ngay và luôn (nếu biết chị ấy) nhé!



Bla…. Bla…. Bla…



Người chồng: Mày 2 đứa rồi phả không, đứa sau mấy tháng rồi?



Bạn: 6 tháng rồi, vợ tao sắp đi làm lại.



Người chồng: Ê con vợ mày mới sinh con xong sao, có kinh khủng không mày? Sao con vợ tao nó kinh quá! Nói không phải nói xấu nó chứ đàn bà gì ăn bận luộm thuộm bà cố, quần áo thì cũ, sữa chảy bê bết; tóc tai vì như tổ quạ, đồ đạc cứt nước đái con thì vứt lung tung, nhà cửa thì để bề bộn, bếp núc thì như bãi chiến trường, nhiều khi bạn bè vô thăm khiến tao thấy ngại. Nhiều hôm đi làm về, cứ nghĩ tới cảnh đó tao hết muốn về nhà, rủ bạn bè ra ngoài làm vài ve rồi về ngủ cho sướng. Vợ con gì chán vãi!



Thằng chồng xổ một tràng. Mà không biết đã xổ với bao nhiêu người rồi :(



Bạn: Mày khó vừa thôi, nói thế không sợ con vợ mày nghe được buồn à. Đàn bà có con mọn thì phải thế. Mày mới đứa đầu nên thế, tao hai đứa – ông bố từng trải rồi đây nên rất hiểu hoàn cảnh của vợ mày, phụ nữ họ ở nhà chăm con cực gấp mấy mình đi làm đấy bố ạ?



Mày có bao giờ tưởng tượng, khi mày đang quần là áo lượt ngồi ở văn phòng máy lạnh mát mẻ thì ở nhà con vợ mày nó phải đánh vật với thằng con và đủ thứ việc không tên ở nhà. Tao lúc đầu cũng như mày, nghỉ vợ ở nhà chăm con sướng lắm, rồi có lần nó giao tao ở nhà chăm con 1 ngày, thật muốn phát điên mày ạ. Nhờ vậy mới thấy các bà vợ quá giỏi. Mà tao hỏi mày có phụ vợ chăm con không sao cứ hay chê ông nội?



Người chồng: , tao đi làm cả ngày về mệt bỏ bà rồi phụ phiếc gì nữa mày.



Bla…bla…bla…



Thiệt, em chưa thấy ông chồng nào vừa vô duyên và tệ như ông chồng này luôn. Đi làm về đã không phụ vợ thì thôi còn đi kể xấu, bêu rếu vợ này nọ. Không biết người vợ nghe xong sẽ buồn đến mức nào. Người ta bảo giàu vì bạn, sang vì vợ mà cái thằng chồng này ngu vãi. Không giúp đỡ vợ mình, không bảo vệ vợ mình thì thôi chứ ở đó còn vạch áo cho người xem lưng. Tội chị vợ!



Cũng là một người mẹ, cũng từng trải qua cảm giác sinh nở, ở cữ, chăm con mọn nên em hiểu những gì chị vợ đang trải qua, nhưng em may hơn chị í là có người chồng rất tuyệt vời, anh ấy hiểu biết, thông cảm và chia sẻ với em mọi chuyện.



Nói không phải khoe chồng, nhưng mỗi giây phút nghĩ đến chồng là em lại thấy ấm áp và hạnh phúc vì đã lấy được anh, nhiều người bảo em chắc tu 8 kiếp mới có diễm phúc đó, ngay cả mẹ ruột em cũng nói thế nữa nên em nghĩ chắc đúng rồi :). Chồng em đây ạ :x :x :x



Lúc em mới mang bầu



Chồng em giành làm hết mọi việc trong nhà cho em, từ lau nhà, nấu cơm, giặt giũ phơi phóng quần áo… em chỉ việc đi làm về, ăn uống, tắm rửa và nghỉ ngơi thôi ạ. Lắm lúc thấy thương chồng quá, làm vài việc vặt chồng thấy lại bảo: “Em bầu bì mệt nghỉ ngơi đi, miễn sao hai mẹ con khỏe mạnh là anh cực nhiêu cũng được!”



Em đang trong thai kỳ



Ngoài làm hết mọi việc nhà cho em, chồng em cũng giành phần đưa đón em đi làm vì sợ xe cộ nguy hiểm. Đi khám thai thì khỏi phải nói, không chỉ chở vợ đi khám không mà lần nào cũng theo vợ vào tận phòng khám để nghe bác sĩ nói về tình hình của vợ, để được nhìn con ngọ quậy qua màn hình siêu âm.



Em chuẩn bị bể bầu



Em đẻ mà chồng em còn lo hơn em nữa ấy. Em bầu tuần thứ 39 là chồng em nghiên cứu nấu cho em rất nhiều món ăn dễ đẻ như: sắn dây mè đen, ăn thơm… Chưa kể đêm nào anh ấy cũng dẫn em đi bộ chừng 30 phút nữa



Em vào viện sinh con



Trước đó chồng em không biết hỏi ai, chuẩn bị hết tần tật mọi giấy tờ của em cùng giỏ đồ đi sinh cho vợ. Khi đau bụng em chỉ việc lên taxi ngồi đến bệnh viện thôi chứ không phải làm gì. Vào sinh, chồng còn đăng ký vào cùng em động viên em, massage cho em, cùng nắm chặt tay em chia sẻ những đau đớn mà em phải trả qua nữa khiến các nữ hộ sinh và bác sĩ cứ nhìn và cười, nhờ thế ca đẻ cũng diễn ra rất nhẹ nhàng và suông sẻ. Lúc đó em đã nghĩ, nếu chồng kêu sinh 10 đứa con chắc em cũng dám :)



Những ngày ở cữ



Mặc dù đã có mẹ em vào chăm, nhưng chồng em vẫn giành làm hết mọi thứ cho mẹ con em. Hễ đi làm thì thôi chứ khi nào ở nhà là chồng giành bà ngoại tắm con, cho con bú, giặt quần áo cho em và con (tự giặt tay nhé vì sợ con vặn mình), phụ em hút sữa cho con bú, thức khuya trông con để cho em ngủ dù sáng hôm sau anh í vẫn phải đi làm… Đến mức mẹ em cứ trầm trồ khen ngợi con rể và khen em may mắn lấy được người chồng như vậy.



3 tháng sau sinh



Sau sinh 3 tháng mẹ em về quê, không có mẹ đỡ đần nên vợ chồng em phải làm lấy hết mọi chuyện. Dù em bảo chồng anh đi làm cả ngày vất vả về tranh thủ chơi với con và nghỉ ngơi đi, việc nhà để em đỡ đần phụ cho, dù sao em cũng đã hồi phục rồi nhưng chồng vẫn rất ngoan cố ạ. Buổi tối thì cùng thức chăm con với em, sáng dậy đã thấy anh ấy giặt quần áo con xong phơi ngay ngắn, đã thế còn chuẩn bị bữa sáng để vợ chồng cùng ăn xong mới đi làm. Trưa làm xong lại tranh thủ chạy về nhà ăn cơm cùng em (nhà em gần công ty chồng ạ!).



Khi con 1 tuổi



Con em 1 tuổi phải gửi đi học để em đi làm lại. Vậy là chồng kiêm nhiệm luôn nhiệm vụ đưa đón con đi học luôn ạ, về rảnh thì tắm rửa cho con, chuẩn bị cơm tối rồi vợ chồng cùng ăn, cùng dọn dẹp cùng nghỉ ngơi chứ chẳng bao giờ bắt em làm một mình.



Và đặc biệt, chồng em không như các chồng khác rất ít khi đi nhậu, chỉ trừ những ca không thể từ chối được mới đi thôi ạ. Anh ấy bảo, nhậu vào làm gì cho hư người mà chả sung sướng gì, đi làm về với vợ con sướng hơn :)



Nhiều khi em nghĩ thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có được người chồng như vậy. Hy vọng các ông chồng nếu có lỡ ghé mắt vào đọc bài của em sẽ biết yêu thương, trân trọng và chia sẻ công việc với vợ mình nhiều hơn ạ.



Xem thêm các bài khác