Chào cả nhà,


Cho mình "mở hàng" chương trình này nha :Smiling:


Mình nghĩ kỹ năng sống đầu tiên cần tập cho bé là khả năng thích nghi với thay đổi thời tiết. Chứ cái kiểu " trẻ em nhập viện hàng loạt vì thời tiết nắng nóng, hay đổi mùa..." thì mệt lắm. Chỉ cần con không ốm đau là cả nhà, cả bé sống tốt rồi.


Ngay từ khi con vừa đầy tháng là mình đã bỏ vớ bỏ áo khoác rồi. Chỉ áo ngắn tay và quần ngắn thôi. Thời tiết Sài Gòn vốn thường nắng nóng nên mình cho con trai (30 tháng) mặc áo ba lỗ, con gái (12 tháng) mặc áo 2 dây luôn. Một ngày đi dạo 2 lần dưới sân chung cư, sáng và chiều, dù nắng hay mưa cũng đi hết ( Mưa thì đi trong mái hiên). Nhờ thế nên từ khi mới sanh tới giờ tụi nhỏ chưa phải nhập viện lần nào. Có mấy đợt bị ho thì uống siro ho là khỏi rồi.