Bé nhà mình ngay từ nhỏ mình đã tập cho bé tập quen các kỹ năng:


Mình cho bé tự làm những gì bé thích và giúp bé những lúc bé vụng về tay chân khi bé chưa làm được


- Khi biết bắt đầu tập ăn và tự tay xúc ăn, và mình đã tập cho bé quen tự tay xúc ăn khi bé tròn 2 tuổi


- Bé tự mặc áo quần và mang giầy dép và tự đánh răng và tự leo ngồi lên bàn cầu đi tolet khi tròn 3 tuổi.


Khi bé đi nhà trẻ, những ngày đầu do chưa quen với trường lớp nên bé khóc rất nhiều và không chịu đi học, bé xin ba mẹ cho bé ở nhà, bé khóc đến nỗi lúc ngủ bé cũng mớ " con không đi học nữa đâu, ba mẹ cho con ở nhà nhé" thấy con như vậy mình rất là xót, mình đã lựa lời khuyên nhủ bé và hỏi bé tại sao không chịu đi học nhưng bé một mực không nói, mình phải lựa lời hỏi bé có phải cô giáo thế này thế kia nên con sợ phải không? bé mới gật đầu thì ra là bé sợ cô giáo.


Nên ngày tiếp theo khi đưa bé đi học bé vẫn khóc nhiều, vào lớp mình phải lựa lời nói cô giáo: có gì cô nói nhỏ nhẹ với cháu đừng la mắng cháu nhiều vì chưa quen nên cháu sợ và nhờ cô trông nom cháu dùm.


Bé đi học được 1 tuần thì hết khóc, bây giờ bé đi học rất ngoan được cô giáo khen là biết lễ phép, tự vệ sinh cá nhân và ăn nhanh,tự xúc ăn tốt.


Và mình công nhận rằng khi trẻ lên 3 tuổi bé rất bướng bỉnh và khó bảo, bé tự thích làm những gì theo ý bé, không nghe lời ba mẹ nên thời gian này mình rất stress đối với bé, nên mình phải dành thời gian khuyên nhủ và giải thích cho bé hiểu.


Nay bé đã gần 4 tuổi bé đã biết phụ mẹ trông và chơi cùng em. Nhưng có 2 vấn đề mình chưa làm được còn phải rènluyện cho bé là :


- Bé nhà mình còn nhút nhát khi gặp người lạ và mọi người xung quanh


- Bé nhà mình khi ngủ vẫn chưa ý thức được việc tiểu tiện nên vẫn còn hay đái dầm, mỗi đêm bé tè 3-4 lần, bé rất hay uống nước khi đi ngủ mặc dù mình không cho bé uống nhiều nước nhưng bé khóc không chịu.