Đó là vào dịp tết Nguyên Đán năm 2008, Ộp cùng bố mẹ về quê ngoại chơi. Năm đó vừa mới được mẹ ếch ộp mua tặng cho một bộ comple mà cu cậu rất yêu thích nên về ngoại đi chơi ở đâu lúc nào cũng đòi mẹ cho mặc bộ comple đó.
Đầu tiên, mời các mẹ chiêm ngưỡng cảnh Ộp trong bộ comple biểu diễn thời trang cho bố mẹ chụp hình nè!
Tiếp theo đó là cảnh Ộp sà vào lòng mẹ ếch đòi chụp ảnh cùng mẹ nè!
Các mẹ trông con có bảnh bao và đẹp giai không? Và có "điệu" không? hihi. Điệu cũng là một cá tính của Ộp đó, lúc nào chụp hình con cũng thích tạo dáng thế đó các mẹ ạ. Các mẹ đừng cười con nha mà hãy tặng con một tràng pháo tay thật lớn để chuẩn bị đón chào "Nhật ký Ộp về thăm quê ngoại" (tập 2 ) nhé.