Cả nhà được đi nghỉ mát cùng cơ quan mẹ tại Quảng Bình, vì đường khá xa nên phải đi mất 1 đêm mới đến nơi được. Hai anh em được vào Resort chơi rất vui và cực thích luôn.


Chúng mình trở hoa về nè, nhiều hoa đẹp chưa???


Anh ơi! cây này là do Ông An trồng đấy, có cả bảng tên đây này.


Em ngồi vững chưa? anh bắt đầu chạy xe đấy.


"Còn lâu anh mới đuổi kịp em nhớ"


"Để con trông đồ cho, bố với anh cứ tắm đi nhé"


(Nhà mình đi Quảng Bình đúng đợt có bão nên hơi lạnh, bé em hay bị ốm nên không dám cho xuống tắm, bị bắt ngồi trên bờ nên chị ta có vẻ rất ấm ức)