30/4-1/5/2009 Ben được 13 tháng. Bố mẹ quyết định cho Ben đi chơi biển Cửa lò. Lần đầu xa Hà Nội
Bước chân đầu tiên ra biển_mò mẫm :Battin ey:
Bắt đầu quen với gió biển, không khí biển. Thích quá mẹ ơi :Smiling:
Lao ra biển đầy hào hứng, bỏ quên cả mẹ đằng sau :Silly:
Nước biển mát quá mẹ nhỉ
Thích thú chơi bóng trên biển :Smiling:
Chuyến đấy đi biển thật thú vị. Ben được nhìn thấy pháo hoa, đi xích lô, đùa với nước biển, dẫm chân trên cát... Nhưng cái thích nhất là thấy đc cách con làm quen với những điều mới. Lúc đầu cho con dẫm chân lên đất, con sợ cứ ôm lấy mẹ, sau quen bắt đầu thích thì bỏ rớt mẹ đằng sau :Crying:
:Laughing::Laughing: tưởng tượng cảnh anh chàng ngoạm lấy ngoạm để mà buồn cười ghê, chắc đáng yêu lắm. Lên vincom thì cũng được nhưng ngày nghỉ đi thì hơi đông...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bé nhà em thì được mua quả bóng hình thú là cứ sung sướng ngoạm lấy ngoạm để chảng cần biết cho đi đâu cả vì cu cậu...
Hồi CV Thống nhất đang sửa mình...