Theo kế hoạch đã định, mẹ đưa hai con đi chơi Thảo Cầm Viên nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 01 – 06 – 2010. Trước khi đến Thảo Cầm Viên, mẹ ghé nhà Cô Sáu thăm cô ấy một tí! Cô ấy rất vui vì gặp được hai con:


Đúng 9h00, mẹ con ta chia tay Cô Sáu thẳng tiến Thảo Cầm Viên


Vào Thảo Cầm Viên, nơi đầu tiên con muốn đến là: “Chuồng voi”


“Ôi, con voi này to quá hà!”


Nghé Con đòi mở cái nón trên đầu ra rồi! Nắng lắm con ơi, không được mở ra đâu nhé!


Cùng chụp 1 “pô” kỷ niệm nào


Con đã nhìn thấy được con vật “khủng” nhất Việt Nam hiện nay rồi đấy nhé! Mẹ vui vì đã giúp con mở rộng tầm nhìn của mình.