Vừa phải đi làm vừa phải chăm 2 nhóc siêu quậy thời gian với mẹ quý báu vô cùng. Khoảng thòi gian đầu mẹ thường xuyên đi làm trể quá quy định (cơ quan chỉ cho mẹ được đi trể 30 phút nhưng lần nào cũng trể gần 1 tiếng) Vì vậy mẹ lên kế hoạch tập luyện cho con ăn nhanh không kéo dài thời gian như lúc trước nữa!


Đến giờ ăn thì cũng như là giờ chơi của con, mẹ cho con vào xe đi nhưng ngồi một chổ chứ không được chạy lung tung , đồ chơi của con sinh động hơn không phải là xe hơi, gấu bông...mà là muỗng, nắp xoang, có khi là củ cải đỏ, dưa leo, cà chua... Đồ chơi được thay đổi từng ngày tùy vào thực đơn của mẹ và con. Những đồ vật này chỉ khi đến giờ ăn con mới được chơi nên con rất thích, cứ mân mê "đồ chơi mới"và ăn rất ngoan.


Mẹ nghĩ coi như con vừa ăn vừa học thực tiển luôn. Không biết làm như vậy có tốt không nhưng mẹ thấy con ăn rất ngoan, chỉ khoảng 15 phút là xong không phải cố ép rồi chạy vòng vòng theo con nữa (con ngồi xe đi chứ chưa biết đi!)


Từ đó mẹ đi làm sớm hơn không bị sếp la, tinh thần thoải mái hơn, mà con cũng khỏe hơn! Mẹ rất yên tâm và hài lòng về sự thích nghi này của con. Con trai mẹ ngoan quá!