Hôm trước đi xem chương trình môtôbay ở sân vận động, cuối buổi truyền hình trực tiếp mình nghe thấy dẫn chương trình thông báo tìm bé 5 tuổi bị lạc mà thấy nhói cả tim.


Sân vận động hàng nghìn người, nóng bức, chen chúc, ngột ngạt. bố mẹ bé chắc lo lắng lắm.


Chợt nghĩ các bố các mẹ phải chuẩn bị trước cho con mình những tình huống bất ngờ như thế. con trẻ dễ nhớ dễ quên nên khi con mình bắt đầu biết nói, mình dạy bé nhớ tên mình, nhớ số điện thoại nhà hoặc của bố mẹ. dài hơn thì là cả địa chỉ nhà nữa.


thi thoảng mình hay đặt ra tình huống và hỏi con: nếu con bị lạc, người lớn hỏi con, con phải bảo như thế nào? bé đầu tiên sẽ rất ngắc ngứ, nhưng mưa dầm thấm lâu, bé sẽ nhớ được.


Có 1 bé trai con chị bạn mình mới có hơn 2 tuổi rưỡi mà trả lời rất gẫy gọn khi được hỏi nhé:


- con tên gì?


- dạ con tên Duy


- mẹ con tên gì? - mẹ tên Hà


- số điện thoại của mẹ là gì:097xxxxx


- nhà con ở đâu: con ở số nhà ... phố...


sau đó mẹ không bao giờ được quên nhắc nhở con là: khi con bị lạc, con phải nói với người lớn xung quanh mình như thế để mẹ tìm được con nhé!


hoặc là khi con bị người lạ bế, mà không có bố mẹ anh chị người quen xung quanh thì con phải kêu thật to lên để mọi người nghe thấy


ví dụ: đây là người lạ, không phải... bố (mẹ, ông, bà....) con.