Bé lớn nhà mình bây giờ được 27 tháng, còn bé nhỏ vừa được 7 tháng tuổi.


Lúc sinh em bé, mình phải để bé lớn cho bà nội ở quê chăm, lúc đó bé được 20 tháng thôi, nhưng mọi thứ gia đình đều phải tập cho bé ngay từ lúc bé nhận thức được hành động của mình.


và từ khi vào lại sống gần cha mẹ thì mình thấy hình như con đang tập dần cho mình tính "biết chia sẻ".Bởi qua một số hành động của bé, chẳng hạn như dọn cơm ra thì bé nói chỗ này của mẹ nè, chỗ này là của ba nè( ba đi làm cả ngày), chỗ này là bà nội....hay như khi vào với mình, mua đồ chơi về cho em, thì bé bảo là của em Bim, nếu ba mua sách cho Sâu, thì là của Sâu.Bé biết phân biệt mọi thứ đồ dùng của từng người trong gia đình.:Battin ey:


Con nhà mình chưa đi nhà trẻ, nhưng cũng hay chơi với các bạn nhỏ trong xóm.


Nói chung đứa trẻ nào cũng có tính ích kỉ của riêng nó, muốn giành giật mọi thứ về phía mình, con mình cũng thế. Nhưng mình cũng đang tập con bằng cách hướng dẫn chơi chung đồ chơi với bạn,hoặc thay phiên nhau chơi hay cùng cho bạn miếng bánh, cây kẹo, trái cây....


Biết tính con trẻ ích kỉ bởi vậy nếu mua đồ chơi hay áo quần... mình đều nói rõ ràng, cái này là của con, cái này của em....tức là mình phải giúp con nhận thức cái mà thuộc về nó.


Đặc biệt phải tôn trọng con trẻ, nghĩa là nếu muốn cho ai mượn đồ chơi hay sách vở của con, phải hỏi ý kiến con có đồng ý hay không?để cho bé toàn quyền quyết định.


Cuối cùng, để con trẻ học được yêu thương và chia sẻ lẫn nhau, thì mỗi thành viên trong gia đình phải làm gương cho con cái noi theo, chia sẻ cái bánh, bát cơm hay chỉ là câu chuyện về cuộc sống thường ngày.:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: