Cha mẹ thường phải mất nhiều thời gian vất vả để đọn dẹp những "bãi chiến trường" của trẻ, phần lớn là việc lục soạn đồ đạc lung tung, hoặc bày bừa đồ chơi. Bé nhà mình hiện được 15 tháng, bé cũng khá nghịch ngợm và thích bày biện đồ chơi. Mình khắc phục bằng cách luôn dọn dẹp nhà cửa trống trải, gọn gàng, vật dụng dễ hư, vỡ thì để lên kệ cao. Đồ chơi của bé thì mình cất ở một cái tủ nhỏ. Mỗi lần bé chơi thì mình lấy từng món ra cho bé chơi, bé chơi xong thì mình bảo bé cất vào đúng vị trí. Bé đã quen dần nên khi chơi xong món gì , bé đều tự động cất món đó vào tủ. Mình cũng thường làm gương cho bé, mình làm gì mình cũng chỉ dẫn cho bé xem, như: mẹ chải răng xong, mẹ cất bàn chải ở đây, mẹ quét nhà xong mẹ cát chổi ở đây, mẹ làm bếp đến đâu thì dọn dẹp đến đó, không bày biện lung tung. Sáng ngủ thức dậy, mình chỉ bé cách xếp gối lại gọn gàng. Bé quen rồi nên mỗi sáng thức dậy bé đều chất gối gọn gàng rồi mới ra khỏi giường... :Smiling:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1