Bé trai nhà em mới 13 tháng thôi, tuy nhiên bé chưa biết đi. Mặc dù chưa biết đi nhưng rất tò mò khám phá. Bé thích tìm những thứ nhỏ xíu, bò vào tận góc nhà tìm mẩu mẩu giấy nhỏ mà em cố vứt thật xa, nhặt lên giơ cao rồi cười. Nếu bảo bé vứt và biểu thị qua nét mặt ko hài lòng thì bé mếu máo khóc, dỗ dành tí là lại như cũ. Cái nguy hiểm hơn là cái quạt điện. Bé cố xơ tay vào quạt, xô quạt, hoặ ném vứt đồ từ trên cao xuống thật mạnh. Ngăn cản bé thì bé càng làm tới, càng làm tợn hơn, rồi cười khoái chí. Nói không được, cất đồ thì bé khóc lóc đòi bằng được, bị đánh vào tay thì vừa khóc vừa cố làm sai nữa. Khi đó em chỉ biết cho bé lf trò chơi đó mà bế lên dạo lòng vòng để bé quên, nhưng sau đó lại như thế. Em sợ lớn lên bé sẽ khó dạy bảo, không biết nghe lời. Bé vừa bướng lại vừa nhát gan, dễ mau nước mắt. Các bố, mẹ giúp em với.