Giờ thì cụ ngoại đã mất rồi. Nhưng mỗi lần nhìn lại ảnh mẹ vẫn thấy rất hạnh phúc và may mắn vì Ben đã kịp về thăm cụ. Ngày về quê ngoại Ben mới có 13 tháng, mà từ HN về Hà Tĩnh thì xa.


Mẹ vẫn còn nhớ cụ ông và cụ bà vui thế nào khi thấy con về. Còn Ben lần đầu thấy cây cối, chuồng hươu với chim thì thích lắm, chỉ chỏ khắp nơi. Hồi Ben mới sinh, cụ ông tuy đã rất yếu nhưng vẫn cố ra Hà Nội để gặp và bế được đứa chắt đầu tiên, cả nhà đều trông Ben :Smiling:


Lạ lẫm_Cây cối nhiều, xanh và mát quá mẹ ơi!


Mẹ ơi, con gì đây ?


Quan sát chăm chú :Kiss:


Mẹ ơi, kia là cây gì ạ ?


Thích thú nghịch cây cối


Làm dáng chụp ảnh kỉ niệm