Con anh hai mình nay 27 tháng rồi mà đi đâu cũng phải mang theo cái võng xếp rất chi là còng kềnh (cũng may là anh chị có điều kiện mua xe hơi nên man theo cũng chẳng mệt cho lắm). Nhưng thường bé rất khó ngủ khi đi chơi xa hay tới nhà người khác vì không có võng. Từ nhỏ ba mẹ bé đã cho nằm nôi, hết thì chuyển ngủ võng, ngày thôi nôi muốn ko cho bé ngủ võng nữa nhưng thấy ỗ bé ngủ khó quá mà thả vào võng là êm êm ngủ ngay nên bé có thói quen đến giờ.


Thật ra nó không xấu nhưng thói quen này gây phức tạp cho người lớn khi dẫn bé đi chơi xa hoặc tới nhà người khác chơi. Bé buồn ngủ thì phải ngủ ngon bé mới dậy chơi vui được. Chứ ko nhủ được thì cứ bứt rứt và mè nheo, gây chuyện. Mà đâu phải lúc nào cũng có sẵn võng cho bé.


Rút kinh nghiệm từ bé chị này. Khi mình sinh con có cho bé nằm nôi, nhưng chỉ lắc vài cái cho bé ngủ thì ngưng ngay, ko sử dụng chế độ lắc tự động (mình tháo cái đồ lắc tự động ra luôn để ông bà và bố của bé khỏi ỷ lại và cố tình dùng).


Đến 4 tháng thì cho bé ngủ giường với mình. 6 tháng thì ngủ củi. Mình thấy các bé ở nhà trẻ cứ ngủ thì gối 1 cái gối đầu, ôm 1 cái gối ôm, cô kể chuyện hoặc hát và vỗ mông các bé thì lăn ù ra mà ngủ hết, ngon thiệt mà ngon. Thế là mình cũng bắt chước mua gối 6om nhỏ cho bé, lúc đó 4 tháng thì bé chưa biết tự ôm nhưng mình xoay người cho bé để bé ôm và cũng dỗ như ở nhà trẻ vậy, Vài lần thì bé quen và ngủ ngon.


Thêm việc tiếng ồn nữa. Mọi người cứ hay sợ ồn em bé ko ngủ được nên mọi thứ phải nhẹ nhành khi bé ngủ, làm cho bé quen cái cảm giác cực kỳ yên tĩnh và thế là có tiếng động chút là giật mình. Từ khi sinh con, còn trong bệnh vện mình đã nói với mọi người rằng ở BV đôg người hay nói chuyện và ra vô hoài mà các bé còn ngủ được thì về nhà cũng duy trì như vậy cho bé khỏi giật mình. Mọi thứ cứ tự nhiên để bé quen.


Thế là con mình buồn ngủ thì vỗ mông mà ngủ, có ồn cũng ko sợ, trừ những tiếng lớn mà người đang thức như mình cũng phải giật mình thì bé mình cũng giật mình nhưng lại ngủ lại ngay chứ ko gây.


Chút kinh nghiệm nhỏ chia sẻ với các mẹ. Chúc bé nào cũng ngủ ngoan, mau ăn chóng lớn cho ba mẹ vui lòng.