Gia đình tôi có hai cháu gái, cháu lớn học lớp 8, nhỏ học lớp 4. Kỳ nghỉ hè vừa qua các cháu tuy nghỉ nhưng vẫn phải học nhiều vì "cơ chế", tôi cũng quyết tâm giảm bớt việc bên ngoài để dành thời gian cho các cháu nhiều hơn.
Ngay đầu hè tôi đã nói rõ với các cháu những gì các cháu sẽ phải thực hiện để vừa đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ với cô giáo, vừa có trách nhiệm với bố mẹ, và được chơi. Thế là một thời gian biểu khá chi tiết được hình thành cho mỗi cháu (đủ cả học, làm các công việc khác và chơi).
Trong các việc các cháu giúp bố mẹ tôi thấy vui nhất là bây giờ các con tôi đã thành nếp cứ cuối tuần là mỗi cháu tự tiến hành dọn vệ sinh một phần công việc của mình. Phải thừa nhận các cháu làm khá tốt và tự giác. Tuy nhiên các cháu có nói rằng các bạn khác không phải làm như thế.
Tôi không hiểu thời đai @ sau này có khác nhiều so với thời của tôi không, liệu tôi có quá bảo thủ không vì tôi còn có những kế hoạch khác cho hè năm tới.