Ngay từ khi bé còn nhỏ mình đã sưu tầm nhiều đồ chơi để bé vừa chơi, vừa học hỏi.
Mình mua 1 bộ đồ chơi với nhiều màu sắc và âm thanh vui tai. Mình thấy nó cũng khá bổ ích vì vừa tập cho bé quan sát, lắng nghe, biết phân biệt màu sắc điều này giúp cho sự phát triển bộ não của bé hoàn thiện hơn.
Con nhìn thấy rất thích thú tò mò muốn khám phá.
Mỗi ngày mình lại dạy cho con từng chút về những màu sắc, con chơi mãi mà không thấy chán...có lẽ con cũng rất thích chơi đồ chơi mới nữa:Battin ey:
Dạ thưa hình ảnh minh họa của con đây ạ:
Con bắt đầu khám phá đồ chơi mới đây:Thinking:...Wow..nhiều quá mẹ nhỉ?
Con lấy cho mẹ xem chú gà gáy ò..ó..o..màu xanh lá cây xem nào?
Con đã chọn đúng rồi đấy:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:...
Con tìm giúp mẹ chú sư tử màu cam nha...
Chú sư tử này phải không mẹ? :Applause::Applause::Applause:Hoan hô..hoan hô..con gái của mẹ!