Cuối tuần cả gia đình cho Zin đi chơi SaPa thì đến hôm chủ nhật Zin sốt và lên thủy đậu. Ngứa ngáy khắp người và khó chịu hơn là cu cậu không được đi ra ngoài chơi với các bạn. Bức bối khó chịu nhưng anh chàng vẫn ngoan ngoãn chơi cùng mẹ trong nhà. Zin rất ngoan và lúc nào cũng ngồi yên cho mẹ bôi xanh metylen lên người. Mẹ bôi khắp người rồi cho Zin nhìn vào gương và nghĩ Zin sẽ thấy sợ và không đòi ra ngoài nữa. Ai dè Zin hét to : "Ta là báo con đây ka ka ka" :Laughing: Sau đây là vài hình ảnh của báo con đáng ghét của mẹ :Kiss:
Báo con xanh metylen :D
Còn đây là Hồng Hài Nhi :LoveStruc:
Sau khi hết thủy đậu Zin vẫn tự nhận mình là Báo con và thi thoảng gầm gừ dọa mẹ mỗi lúc 2 mẹ con đùa nghịch với nhau. Hạnh phúc nhất vẫn là những khoảnh khắc đáng yêu của con và mẹ luôn giữ mãi hình ảnh của con mỗi ngày. Mẹ yêu con :)