Năm nay em 18t, đg sống ở mỹ. Em k bao giờ tin về thuốc giảm cân đâu, nhưng 2 bà chị ruột của em uống ốm rồi nên bắt e mới uống. Lúc đầu 2 3 ngày uống, sáng viên chìu viên thì ok lắm, k khát nước mấy, chỉ nỗi da gà thôi. không thèm ăn. xún cân lắm, nhưng qua tới ngay thứ 4 thì em mất ngù, từ trắng đêm 2 ngày lun mà. Sáng lại phải đi học, tưởng mẹt ai dè trao tráo, mà da mặt xấu mục bự như cái lu lun. Xong e đọc trên web nói là uống sau khi ăn sẽ tốt hơn. Vì lúc trc e uống trc khi ăn như lời dặn của thuốc. E ngủ đc trở lại, ăn uống bth, trog đầu k thèm ăn, nhưng cũng phải ăn. Em cảm thấy mặt e như bị co thắt lại, hơi nhức đầu mắt hơi mờ. Em k có bị táo bón như mấy chị, cũng k tè nhiều. Nhưng mà mấy nay e ăn đc tí là cảm giác mắc ói, ói ra hết. Thật sự e giảm đc 4kg/1tuan rồi đó. Mọi ng chia sẽ vs e đi huhuhuuu