Em hay làm tóc ở tiệm Thoại đường Rạch Bùng Binh,gần Lan Anh.Tiệm đó nổi tiếng,làm cũng ok mà giá toàn trên trời,hơi vô lý(như nối tóc 5 triệu -8 triệu,nhuộm 800 đến 3tr5,nối mi 800-1tr5).Gội đầu em tip 50k mà nhân viên mặt bí xị.Bực mấy vụ tip top này lắm ấy.Hình như tiệm tóc nào giờ cũng thế cả.E đi gội đầu ở tiệm gì quên rồi ở Lý Tự Trọng ấy(Khôi hay gì đó,tiệm cũng đẹp,ghế vàng vàng),tổng cộng 200k,gội 100k và làm móng 100k,mắc hơn cả Thoại.Lúc về em tip 100k(ko hiểu sao lúc đó ngu quá) mà con nhỏ trong đó nó hỏi em 100k cho 1 or 2 người vậy chị(ý là đòi thêm).Nhiều khi mình tip chung nó ko chịu,bắt mình phải chỉ mặt coi tiền đó là tip cho ai !?!
mỗi lần e đi gội đầu,làm móng...cả đống đứa xúm lại làm,rồi khi tính tiền nó đưa ra tờ giấy ghi sẵn tên tất cả những người đã làm cho em(trên 5 người) rồi có chỗ trống để ghi tiền tip vô(bắt buộc!) Nói thiệt chứ chẳng lẽ e ghi vô 2 ngàn vnd cho mỗi đứa chứ :Laughing:
Giờ em sợ luôn,ra mấy tiệm bình thường cho nó khỏe.Theo e biết 1 nhân viên 1 ngày tiền tip ko dưới 1 triệu đâu,vì e thấy nhiều đại gia gội đầu mà tip gấp 2,gấp 3 luôn (ko biết có nên gọi là đại gia ko vì đại gia họ rất biết suy nghĩ ấy chứ).Thà em bỏ vài ngàn $ ra mua túi chanel hay LV em còn đỡ tiếc hơn cái vụ tip top này ấy.Tip ít thì ko ai đón tiếp mình và ko làm nhiệt tình,tip nhiều thì mang tiếng ngu,bị xầm xì sau lưng.E chả biết làm sao cả...:Crying:
Thx dulethuyan, denver nói,viết được tiếng Việt, có điều hơi lâu và chậm hơn tiếng Anh nhiều nên thích English hơn. biết tiếng Việt củng tốt, về SG thì biết...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Bạn ấy là con lai muh, viết được thế này la giỏi lắm rồi :Applause:
Sorry nha, tiếng Viểt mình k tốt mấy,phải suy nghỉ nhiếu mả type lại chậm...