Review nhuộm tóc bằng bột thảo dược


Có mấy bạn bảo là mình lười viết review quá,chắc 2 năm 8 tháng mới có một bài mới


:)) thông cảm cho Quỳnh đi vì Quỳnh lười quá,thêm nữa ngày trước Quỳnh hay đi lê la mấy cái group làm đẹp,hay com mền,có lúc viết đúng,có lúc viết sai,mà mỗi lần viết sai toàn bị chửi nên nhụt chí không dám viết nữa,toàn tàu ngầm thôi. Nhưng không viết kiểu ngứa nghề ấy,thử được cái gì hay hay mà không viết review thì uổng quá ạ,nên nay tập tành viết lại,có gì không đúng bà con đừng ném đá :))) nhà xây xong dồi ạ


Thôi vô review luôn nhe
Biểu tượng cảm xúc colonthree lại luyên thuyên roài


Chắc 2,3 năm gần đây ai cũng hay nghe về bột nhuộm tóc thảo dược,em này xuất xứ từ Ấn độ,chiết xuất từ lá móng


Bao bì là hộp giấy ,trong hộp có 6 gói nhỏ,in hình cô gái như vỏ ngoài hộp í ạ.


Gía thị trường từ 140 dến 200(lần đó Quỳnh mua sale 98k :))) )


Bạn nào đi nhuộm tóc rồi cũng sẽ trải qua giai đoạn,ngứa,rát da đầu,tóc khô xơ,chưa kể nếu không chăm sóc tốt tóc sẽ xuống tông chỉ từ sau 2-3 tháng(mà cái này là việc đương nhiên luôn ấy) đã vậy còn hại sức khỏe nữa.


Sáng nay bạn Quỳnh thức dậy,soi gương cảm thấy tóc mình xuống tông khủng khiếp,chưa kể mấy sợi light tóc hồi trước tết đi làm nó bay màu hết nhìn như con hâm,túm lại là bèo nhèo không chịu được,đã vậy còn uống cái lv52 da đẩy đủ thứ mụn trên trời(mụn bọc,mụn liti,to bé đủ cả) nên quyết định đi nhuộm tóc,nhớ tới hộp Herbul mua sale lần trước chưa dùng tới mang ra thử nghiệm luôn(hôm mua,kiểu kiểu 50/50 nên mua có 1 hộp,giờ ngồi tiếc,vì sao không mua nhiều hơn Biểu tượng cảm xúc frown )


Lên google tìm cách sử dụng,lọ mọ mang 2 gói đi pha


Lúc mở bao bì ra thì thấy em nó được làm rất cẩn thận 1 bì giấy ở ngoài,tiếp đến 1 bì nhựa,rồi mới tới bì thuốc(làm kĩ quá í)


Lọ mọ pha pha,bôi bôi,trét trét còn điệu đời cho thêm chút tinh dầu nhài cho nó thơm nữa chớ,trong hướng dẫn bảo là đợi đủ 2 tiếng nên bạn Quỳnh đi nấu cơm,giặt đồ xếp đồ rồi đi gội đầu,mà lúc đó bạn Quỳnh còn nghĩ chả biết nó có lên màu đúng không hay lại tè le ra.


Đợi mãi cũng tới lúc được đi gội đầu,cảm giác đầu tiên là cảm thấy tóc rất mướt,lúc sờ thích lắm,lại thêm cái mùi nhài thơm ơi là thơm nữa,mà quan trọng là nó không bị rát da đầu(khoản này bạn Quỳnh thích cực kì luôn ấy,mỗi lần ra tiệm nhuộm là da đầu rát không thể tả)


Sau khi gội xong,sấy khô,bạn Quỳnh nhìn vô gương và không thể tưởng tượng được là tóc lại lên màu chuẩn như vậy,nguyên thủy tóc bạn Quỳnh là màu đỏ nâu,lúc nhuộm là màu đỏ tím,trời ơi,tóc lên màu chuẩn khủng khiếp tuy là đỏ tím nhưng mà nó không rực rỡ,màu ở ngoài nhìn rất tự nhiên luôn ấy,mà do bạn Quỳnh không khéo tay nên chân chân tóc chưa lên màu đều được,nhưng tóm lại là thích lắm í,nhìn sợi tóc còn bóng bóng nữa.


Mà á hả,ngồi tính ra thấy em nó tiết kiệm phết,140/hộp 6 gói,mỗi lần dùng 2 gói cho tóc qua vai như bạn Quỳnh(tính ra chưa tới 50k Biểu tượng cảm xúc smile rẻ hơn 10 lần ra tiệm)


Do mới nhuộm nên bạn Quỳnh chưa biết độ giữ màu của em nó thế nào,nhưng mà độ lên màu đã khiến bạn Quỳnh yêu thương em nó roài.(đã thế giá còn rẻ nữa chớ,trời ơi nhiêu đây thôi là đã muốn ân sủng em nó lâu dài rồi)


Nhưng mà nghe đồn tóc đã qua hóa chất rồi thì lên màu mới đẹp được,còn tóc nguyên thủy thì màu lên không được như ý đâu ạ Biểu tượng cảm xúc smile nên tốt nhất là cứ thử đi ạ Biểu tượng cảm xúc smile không hợp thì thanh lý rẻ rẻ bạn Quỳnh mua hết luôn


Bài review của bạn Quỳnh tới đây là hết roài,cảm ơn mọi người đã đọc tới những dòng cuối cùng này,hẹn mọi người trong bài viết lần sau nha*hun thắm thiết*


nếu bạn nào có sản phảm nào hay hay thì comment cho bạn Quỳnh biết nha bạn Quỳnh sẽ thử rồi review sớm cho mấy nàng love you