Em chào các chị, các mẹ.


Em biết đề tài mà em chia sẻ này không còn xa lạ với các chị trong wtt nữa. Trước nay em vẫn thường xuyên vào web xem bài, nhưng chưa đăng kí thành viên. Nhưng đến hôm nay, phải nói là tuyệt vọng về cái mặt em rồi, nên em đăng kí thành viên, viết bài tâm sự và mong nhận được lời khuyên từ mọi người để em còn có động lực, không phải để chiến đấu với mụn,mà là để lạc quan mà sống chung với nó.


Em năm nay 25 tuổi ạ. Em bị mụn đến nay là gần 10 năm rồi. Em đã đi khám da liễu, uống thuốc và bôi 3-4 lần rồi. Vì cứ uống thuốc khỏi được một thời gian mụn lại quay trở lại. Thực sự em thấy mụn là kẻ thù loqns nhất cuộc đời em.


Cách đây nửa năm, mụn trên mặt em quay lại. Em lo sợ vô cùng. Da mặt em là da dầu, cực nhiều dầu, kể cả mùa đông như hiện tại da em vẫn đổ dầu. Ban đầu ít mụn, đân dần bây giờ đã lan ra khắp mặt. Ý em thực sự là khắp mặt ạ, không chỗ nào không có. Mụn mủ trắng, mụn sưng tấy đỏ, mụn bọc, đủ cả ạ. Vết thâm trên mặt em thì chi chiết, vì cứ vết này mờ lại đến vết khác. Em thậm chí không dám chụp ảnh, dù chỉ là selfie. Em còn không dám soi gương. Chỉ dám nhìn cái mặt qua màn hình điện thoại thôi.


Nói đến đây chắc cũng có chị sẽ nghĩ là bị mụn mà không chịu kiêng hay tìm thuốc uống. Không phải đâu ạ. Kháng sinh hiện tại thì em không dám rồi, vì chắc chắn mụn sữ quay lại. Mỹ phẩm thì em thử rồi, em mua sữa rửa mặt, red spot scream của circle, dùng toner dấm táo. Kết quả là em bị dị ứng. 2 má em bị sưng tấy đỏ lên nhìn rất gớm. Hơn 1 tháng rồi mà da em vẫn bị thâm nặng. Em không dám đổ tại mỹ phẩm, có lẽ do em không hợp. Em cũng thi thoảng đắp mặt nạ mật ong chanh, nghệ sữa chua. Nhưng vô ích.


Em cày nát các trang mạng, sau thấy câc chị bảo ăn ít đường, ít tinh bột, nhiều rau xanh. Em thử thực hiện. Hơn 1 tháng nay buổi tối em chỉ ăn đậu đen luộc, trưa em chỉ ăn rau xanh và thịt, k ăn cơm. Ngày nào em cũng uống sữa đậu nành và bột sắn dây, uống hơn 2l nước, thêm vitamin tổng hợp. Nhiều hôm em thèm đồ chiên rán cũng phải nhắm mắt lại bước đi. Em hạn chế đến tối đa đường, đồ chiên và tinh bột. Em còn ăn rất nhiều diếp cá nữa, cam, bưởi chuối em cũng ăn nhiều. Nhưng lại nghe mọi người bảo mặt em càng ngày càng ghê, con gái người ta càng ngày càng xinh còn em càng ngày càng xấu, gặp ai cũng bảo mặt gớm thế, như bãi tha ma. Thôi thì chưa có câu chê bai nào em chưa nghe. Em chỉ biết cười nhưng tối về thì khóc kinh lắm. Mẹ em cũng sót con gái, em khổ 10 thì mẹ em nhọc lòng 8-9. Hiện tại e chỉ thấy mệt mỏi, e thấy chán nản vô cùng, trong đầu thậm chí trong mơ em cũng khóc. Em cảm giác như mọi cánh cửa đóng lại với em rồi. Cái mặt em chắc vô phương cứu chữa, không làm thế nào được nữa. Cách nào em cũng thử được nhưng không cách nào hợp. Em tuyệt vọng lắm các chị ạ.