Sau một lần tai nạn xe máy, mình mới phát hiện mình có cơ địa... lồi. Hậu quả là một cái sẹo lồi xấu xí ở cùi chỏ bên tay phải. Cách đây mấy năm, mình nghe lời một người bạn, đi tmv để xóa sẹo, nhưng không ngờ cái sẹo lại to hơn và xấu xí hơn. Một năm trước, mình có theo bs Đạo - trưởng khoa bỏng của bv Chợ Rẫy và điều trị tại nhà bs bằng cách chích thuốc ngay trên sẹo. Cách này có vẻ có hiệu quả nhưng chậm. Mỗi lần chích là mỗi lần mình đau đớn do chích vào vùng thịt non của sẹo. Mỗi tháng chích 1 lần. Chích được 4 lần thì vùng sẹo ở giữa xẹp hơn hẳn ở 2 đầu sẹo, nhưng đổi lại mình thấy cánh tay mình như yếu đi nên dừng lại k chích nữa


Mình biết, sẹo lồi là 1 căn bệnh tâm lý vì không chỉ dừng ở mức thẩm mỹ mà còn làm rất nhiều phụ nữ ăn ngủ không yên có khi còn làm họ mất tự tin trong giao tiếp nhất là bị sẹo ở các vùng lộ.


Mình nghĩ mình may mắn, vì chỉ cần mặc áo dài tay là có thể che khuất. Nhưng vẫn thấy ngứa và đau nhức và mặc cảm khi bị chê


Mọi người ai có kinh nghiệm, mong được chia sẻ.