haizz e chán quá các chị à, k bít có ai có kinh nghiệm triệt lông vĩnh viễn thì bơi hết vào đây cho e tí kinh nghiệm zới.
Chả là lông chân của e rất nhìu lại khít nữa, mún mặc váy thì k dc, đi bơi cũng k xong, bạn bè rủ đi xông hơi làm đẹp cũng k dám đi vì tới nơi phải để lộ đôi chân nhìu như lông khỉ thì ngại chết.
Đau khổ hai mươi mấy nay cuối cùng e mới lấy hết can đảm đi triệt lông vĩnh viễn.
E chọn tmv đông á, chỗ này dù hơi mắc nhưng nhìn chung cũng là nơi uy tín. Nơi này sử dụng công nghệ diode laser.
Lần đầu e triệt là vào 21/11, triệt lần đầu thì k đau mấy, triệt xong thấy chân sạch sẽ nhẵn nhụi cũng thích lắm. Xong 2 tuần sau đi triệt típ lần 2, lần này thì đau hơn lần trước 1 tí. Nhưng k hỉu sao lần này e nhìn chân thì lỗ chân lông to lắm, lại còn lấm tấm cái gốc đen ở trong nữa, nhìn không thẩm mĩ chút nào. Bên đó hẹn 2 tuần sau tới triệt lần 3 nhưng e vẫn chưa đi, tới đây thì được 4 tuần rùi. Chân e vẫn lỗ chân lông to và có gốc đen của lông ở trong. E thử lấy nhíp cào cào nó mà cũng k lấy được cái gốc lông đó, hình như nó nằm dưới da lun hay sao ấy. Điều này cũng lạ vì hình như chỉ có cạo hay wax mới mọc ngược dưới da mà.
Hix nên giờ nhìn chân e stress kinh khủng, rất là mất thẩm mĩ, cuối tuần này e dự tính tới làm lần 3, mà giờ nhìn chân chẳng còn tâm tình với hi vọng nữa.
K bít có chị nào có kinh nghiệm triệt lông thì cho hỏi có gặp trường hợp của e k ạ. Có phải những lần đầu triệt sẽ như vậy, triệt xong thì đỡ hơn? Huhu hóng lời khuyên của các chị ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình thích triệt công nghệ mới cho hết nhanh, triệt 4 lần như bạn mà giảm nhiều vậy cũng được, triệt...