Mình vừa mới bị dụ dỗ xong nên chia sẻ lại các mẹ chút kinh nghiệm.

Số là nhân ngày 8/8/2020 sinh nhật 22 năm TMV Ngọc Dung. Nó quảng cáo khắp fb và zalo các mẹ ạ. Làm đẹp đồng giá 88k. E đang bị nám cái gò má nên cũng bon chen đi thử. Lúc đi mang 500k thôi ạ. Đến đấy ba bốn nhân viên tư vấn rồi ép buộc các kiểu. Tổng giám đốc tư vấn các kiểu luôn. Đi có một mình. Chúng nó dụ hết cái này tới cái kia. Mình đã nói không có tiền. Chúng nó cứ bảo “không có tiền trả góp không sao chị ạ”. Rồi k đợi mình đồng ý nó mang máy móc các thứ vào làm cho mình như đúng rồi. Đến cái màn tính tiền thì ôi thôi. 40 triệu các mẹ ạ. Không trả góp trả ghiếc gì nhé. “Nếu c không có tiền thì bên e giữ người ạ”. Omg. Mình đang có hai con chờ ở nhà. Ông chồng mà biết thì ôi thôi. Tiến thoái lưỡng nan. Một lúc thì cũng vay mượn xong. Chúng nó theo canh chừng nghiêm ngặt. Chuyển khoản trả đủ tiền mới đc ra về nhé. Ôi thế là 1 năm tiền lương của e bay theo cơn gió. Và khoản nợ này chắc năm sau mới trả hết ạ.

Đẹp đâu k thấy chỉ thấy stress. Đi về mà hồn lên mây. Sn mãi lấy đâu tiền trả nợ. Lại còn giấu ông chồng cái cục nợ ấy.

Các chi em nào muốn đến tmv thì coi như vứt tiền qua cửa sổ k tiếc thì hẵng đi. Chứ như e đây thì ôi thôi vãi tmv quá.

À quên. Trong lúc e nằm cho chúng hành sự. Thì có một mẹ kế bên phản kháng chửi bới dữ dội. Do chúng nó ép gạt như e. Làm đến lần thứ 10 chưa có hiệu quả gì. Nhưng r cũng vuốt đuôi nó thôi. Vì tiền vào tay quan r thì la lối có đc gì. Nản cái Ngọc Dung hay bla các cái tmv.

Chỉ nên đến tmv khi là một quý bà lắm tiền k tiếc tiền thôi ạ.

À chúng nó k cho mình đem hoá đơn gì về đâu ạ. Chỉ cho chụp cái hình rồi cất vào ngay. Còn chưa kip chụp mặt thứ 2 đằng sau nữa ạ. Tức hộc máu nên phải vào đây chia sẻ để các mẹ k bị gạt nữa ạ.

trên cái phiếu này nó cũng k có tên tmv. K in cái gì cả. Về nhà hoàn hồn mới coi kĩ. Đúng là Ngọc Dung muôn năm. E đi chỗ đường 3/2 quận 10 các mẹ ạ. Mình chưa bao h đến tmv hay spa các thứ nên mới mò mặt vào lần đầu đã bị dính ngay cục nợ chà bá. Sợ khiếp vía.

hình ảnh