M nghe quảng cáo Ipad đã lâu nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến và sử dụng. Trời ới m kô biết diễn tả cảm xúc sao nữa. Tuyệt... tuyệt...tuyệt. Tất cả hình ảnh chuẩn HD, sống động đến từng chi tiết, chơi game, xem phim , nghe nhạc, vào internet, làm việc,... tất cả trong một, ... Trời m kô biết diễn tả thế nào nữa, sung sướng quá. nếu ai đã từng sờ vào Ipad rồi thì m tin chắc kô thể rời ra đc. ( Chắc tại m là 1 tín đồ của apple)


Chuyện là thế này, 1h45p sáng nay, ox m đi uống rượu về và mang về tặng m con Ìpad, xin chia se niềm vui với các mẹ. Nếu bố mẹ nào có ý định mua Ipad mà muốn dùng thử thì pm cho m, m sẽ cho bạn dùng thử nhé, giá ipad nếu có giảm cũng kô giảm được nhiều đâu, cùng lắm là mấy chục $ thôi vì thuế bang, phí ship đã mất 100$ rồi, còn tiền vc về vn, thuế, hải quan, lãi nhà buôn,... m nói vậy rất chân tình vì để cho bố mẹ nào muốn mua đỡ phải đắn đo chờ đợi giá máy giảm.


( Xin phép mod cho e post bài ở topic này vì ở đây rôm rả và cũng là để cho bố mẹ nào yêu công nghệ được biết)