Thú thực là mình đã tham gia diễn đàn WTT cũng được hơn một năm rồi, và nơi đây trở thành địa chỉ thân thuộc mỗi lần mình vào mạng Internet, cảm giác được đọc những chia sẻ của mọi người, thấy mình có thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống, từ đó mình cũng bắt đầu biết viết ra những kinh nghiệm mình có để ít nhiều chia sẻ được với mọi người xung quanh. Tự nhiên cái nick mình hay dùng đăng nhập lại không được, chẳng hiểu tại sao nên mới phải lấy nick mới để viết bài. Loanh quanh mãi mà chẳng biết nên post ở box nào, đành chui vào đây vậy :Battin ey:
Như mọi người đã biết, lâu nay nhà đài đã phanh phui được biết bao nhiêu những câu chuyện có thật về việc cung cấp thực phẩm rất bẩn cho người tiêu dùng, nhiều khi đi ăn ở ngoài hàng quán, khuất mắt trông coi thôi chứ cũng thừa biết là họ chế biến, nấu nướng mọi thứ chẳng sạch sẽ gì. Nhìn và nghe thấy người ta quay đống thịt lợn thối, xong rồi làm ra mỡ, nghĩ đến ngày trước mình khoái món bánh rán, mua về ăn xoen xoét mà giờ thấy ớn quá. Lại còn vụ bì lợn nữa chứ :Sick:, thề là từ sau khi biết chuyện, mình nói NEVER với các món nem tai, nem chạo....Tiếp đó là vụ trứng gà :Sad: Đó mới chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ thôi đúng không các bố, các mẹ??? Nhiều khi thấy phẫn nộ kinh khủng, lương tâm con người chẳng biết để đâu mà họ nỡ bán cho chính đồng loại của mình những thứ bẩn đến ghê người như thế. Rau cỏ thì phun thuốc trừ sâu, nhà mình thì hôm nào trước khi nấu nướng cũng phải rửa thật sạch, ngâm nước muối tử tế mới dám ăn, chả là ngày trước mình từng bị ngộ độc thức ăn, do ăn mì tôm, cho ít rau cải vào, mặc dù đã luộc kỹ rồi, hậu quả là nôn ói, đau bụng quằn quại suốt mấy ngày, bị ngộ độc thức ăn sợ lắm ấy :Crying:
Mình trình bày hơi dài dòng nhưng là để cho các bố, các mẹ thấy từ những điều trên mình đã quyết tâm đi đến với các thực phẩm sạch, dựa trên nhu cầu chính đáng của mình.
Công ty của bạn mình đã mở ra một mạng lưới tiêu thụ rau sạch lấy tên là RNET, mục đích phi lợi nhuận, vì công ty chỉ đứng ra làm trung gian giữa người nông dân ( cụ thể là người nông dân trồng rau tại xã ĐÔng Xuân và xã Bắc Phú, Sóc Sơn, HN) với người tiêu dùng. Họ đã được dự án của tổ chức ADA tập huấn trồng rau hữu cơ nhưng do không có nơi tiêu thụ hoặc phải bán với giá rẻ như các loại nông sản không sạch, trong khi họ phải mất công chăm sóc và trừ sâu rất công phu vì ko phun thuốc, chẳng bõ thế nên xong xuôi họ cũng chẳng trồng.
Gia đình mình đã đăng kí làm thành viên của mạng lưới, được mang đến tận nhà vào hai ngày thứ 2 và thứ 6. Giá 15 nghìn/kg, và công ty đã cam kết là cung cấp tận nơi, giá cả ổn định quanh năm, các hộ nông dân cũng được trả giá ổn định quanh năm ( cứ 1kg rau giá 15 nghìn thì họ được trả 10 nghìn, còn lại thì trả lương cho cán bộ dự án và người đi mang rau đến tận nhà cho người tiêu dùng. Trong khi mạng lưới này mới thành lập, thành viên mới có 14 người. Như vậy thì đúng là công ty chẳng có đồng lãi nào thật :Thinking:)
Thành viên đăng ký tiêu thụ trên 20kg/ tháng sẽ đóng tiền theo số lượng đăng ký. Thành viên đăng ký tiêu thụ dưới 20kg/ tháng sẽ đóng mức 300,000 đồng/ tháng (mức tối thiểu).
Các sản phẩm gia vị cung cấp không thường xuyên theo tháng: Gừng, ớt, các loại rau, quả khác trồng tận dụng trong các vườn rau sạch cung cấp với giá 10,000 đồng/kg. Với các loại rau này họ sẽ thông báo khi sắp thu hoạch và các thành viên tiêu dùng sẽ nộp tiền theo số lượng thực tế khi nộp tiền cho tháng tiếp theo.
Họ đã bắt đầu đưa rau đến được 1 tuần nay rồi. Nhà mình tuần vừa rồi đăng kí lấy rau cải ngọt và rau muống. Công nhận rau hữu cơ ăn đậm đà hơn các bố, các mẹ à. Đứa cháu mình lại còn hỏi là "cháu có phải rửa sạch, ngâm nước muối không hả mợ?" Mình cười rất khoái chí rồi bảo "rau sạch mà, ko cần ngâm muối chỉ cần sửa sạch là được"
Mình lại đang nuôi con nhỏ nữa, nên được ăn rau hữu cơ là mình yên tâm lắm, hy vọng là trong tương lai, rau hữu cơ được người tiêu dùng hưởng ứng mạnh, rồi chúng ta sẽ có các thực phẩm khác cũng sạch nữa như thịt gà, thịt bò, lợn, trứng gà, vịt...vưn vưn....
Thời đại bây giờ khi mà lương tâm con người nhiều khi chẳng vững vàng, vì tiền mà họ sẵn sàng làm ăn đại khái, cung cấp các thực phẩm không sạch cho đồng loại thì thiết nghĩ mình nên tẩy chay những đồ như thế, không vẽ đường thêm cho họ lấn tới, vì sức khỏe của chính mình và gia đình thân yêu của mình, phải không các bố,mẹ???
Không biết những điều mình chia sẻ trên có được mọi người vào "ném cho mấy cục đá" không nhỉ? hihi. Nếu các bố, các mẹ nào có nhu cầu tham gia làm thành viên của RNET, sử dụng nông sản sạch thì mình có thể p.m cho email để contact với công ty JCB, hoặc nếu bận quá thì chỉ cần cho mình biết vài thông tin mình sẵn sàng làm volunteer đăng kí hộ cho các bố, mẹ :Smiling: