Gần 30 tuổi mà ai cũng nghĩ tôi còn là học sinh. Chia sẻ bí kíp cho chị em nè!!!!
Xin chào tất cả các chị em trong ngôi nhà chung của WEBTRETHO. Tôi tham gia diễn đàn đã được 5 năm rồi, rất hay theo dõi những bài viết và chia sẻ của chị em mình về mọi lĩnh vực, đặc biệt là LÀM ĐẸP. Đã là phụ nữ thì phải biết cách chăm sóc cho bản thân mình, quan niệm của mình luôn như vậy. Cho dù tôi đã 26 tuổi, lập gia đình và đã có 1 cô công chúa đáng yêu nhưng mọi người đều nói tôi nhìn như CON NÍT vậy, bởi vì tôi quá TRẺ. Đến nỗi bế con đi chơi ai cũng tưởng chị bế em, không thì bảo chưa đủ tuổi sao lấy chồng đẻ con sớm thế...hihi...rồi hỏi học lớp mấy rồi? Tôi nói 26 tuổi ai cũng ngạc nhiên lắm.
Thật ra 4 năm nay tôi luôn duy trì cho mình một thói quen làm đẹp vô cùng đơn giản, mà không cần tốn kém đi spa hay đầu tư vào những loại mĩ phẩm đắt tiền đâu nha:
1. Sáng tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong, tôi pha tinh bột nghệ với sữa tươi( hoặc sữa đậu nành) đã đun ấm và uống....sau này sinh bé xong tôi xuống kí nhanh quá nên chuyển qua uống sau bữa ăn sáng cho mập lên xíu. Bạn nào muốn giảm cân thì áp dụng cách này rất tốt nè.
2. Hạn chế dùng mĩ phẩm, bởi theo quan niệm của tôi, dùng mĩ phẩm nhiều không tốt, nó sẽ làm da nhanh lão hoá hơn, nhất là những loại kem làm trắng da cấp tốc. Trừ khi bạn thực sự có điều kiện 1 tháng chi cả trăm triệu đi TMV thì khỏi bàn cãi, hoặc là dùng kem hàng hiệu đắt tiền chắc chắn da đẹp khỏi chê, cơ mà đối với dân văn phòng làm tháng vài 3 triệu tiền lương thì lấy đâu ra mà đầu tư. Xài hàng bình dân nhất là ngoài chợ thì chả dám! Da tôi hơi ngăm nhưng được cái da khoẻ, chả mụn chả nám gì cả. Ban ngày đi làm thì bôi kem chống nắng với đánh tí son là tươi tắn rồi. Đêm thì bôi kem dưỡng da rồi đi ngủ. Nói về kem dưỡng ban đêm, cách đây mấy năm bạn tôi đăng kí học 1 khoá làm mĩ phẩm thiên nhiên, nó nghiên cứu rồi tặng tôi 1 hũ dùng thử. Tôi dùng thấy hợp, da mịn và sáng đều( thiên nhiên nên không thể nào trắng như hot girl được), thích quá nên cứ hết kem bạn tôi lại làm tiếp cho tôi dùng( có hỏi công thức mà nó giấu nhẹm). Nhưng nó bảo kem này chỉ dưỡng sáng da tốt thôi, da không bị lão hoá nhưng do thời đại này các bạn cứ thích chạy theo các loại kem làm trắng nhanh, trắng bạch tuyết nên nó không có ý định bán loại kem đó, chỉ tặng vài ng thân dùng mà thôi. Tôi thì lâu lâu lại bị lung lay mua mấy loại kem hot hot về xài cho nhanh trắng mà bôi được 2 3 ngày da có cảm giác khó chịu lại vứt đấy tiếp tục kiên trì xài kem thiên nhiên, cứ tự nhủ bản thân là mình đã lựa chọn đúng. Quả thật sau vài năm thì hiệu quả không ngờ...kể cả sinh em bé xong hồi trong tháng không hơ không bôi nghệ gì, da sạm đi. Đến khi đi làm lại bắt đầu xài tiếp da tôi lại mởn ra như hồi con gái. Nhìn mà thích! Thế nên các bạn cứ tim hiểu kĩ xem loại kem thiên nhiên nào phù hợp với các bạn và kiên trì dùng nhé! Nhất là các chị em gần bước qua tuổi 30 không chăm sóc da đúng cách rất dễ lão hoá nhanh lắm ạ.
3. Một điều không kém phần quan trọng nữa là phải giữ cho tinh thần luôn vô tư lạc quan. Hi vọng những chia sẻ nho nhỏ trên sẽ giúp ích cho các bạn! Thân!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
.