Trước mỗi lần Đèn Đỏ, tâm trạng em thường rất không tốt tí nào. Em hay cáu gắt, dễ nối nóng, dễ bị trầm cảm... nói chung tâm lý em hok được ổn định trong gian đoạn này. Bên canh đó, em bị đau bụng dữ dội lúc vào những ngày ấy... em phải ống thuốc hoai, vien nhỏ nhỏ màu hồng c Cataflam hoai nếu không thì em sẽ bị ói mửa, đau bụng dữ dội lắm... Em đã di khám bác sĩ phụ khoa rồi nhưng bác í nói, bình thường.. nhưng em khôgn cảm thấy bình thường tí nào hết.. các chị nào có kinh nghiệm nào thì giúp em với.:Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
ngày còn con gái mình cũng thế, cáu kỉnh (bây giờ cũng vẫn cáu kỉnh), đau bụng giữ...