Em bị nghiện cafe, từ cafe phin tới cafe máy. Ra quán ngồi nếu vì lợi ích là đẹp da nên mới phải order sinh tố, nhưng lúc nào cũng thèm cốc latte nóng ngồi nhâm nhi. Đi làm công sở mỗi sáng đến công ty phải làm một cốc cafe ( e k uống cafe sữa trong gói vì hay bị đau bụng) cafe đen nguyên chất hòa tan + bột kem pha cafe của nestle ( ko cho thêm đường) Mà đã quen rồi, rất khó bỏ :(


Các mẹ có mẹ nào hay uống cafe như em ko ạ? Cho em lời khuyên với? Em cũng bị bạn bè hù là nổi mụn, rồi về sau thần kinh không ổn định vì là chất kích thích. Nhưng em quen uống nên chẳng bị mất ngủ do cafe bao giờ. Mụn thì cũng có nhưng trộm vía chỉ hay bị mụn do dùng mp linh tinh ko hợp da dầu thôi.