Tại sao mọi người bây giờ dễ bị dụ bởi chiêu bài quảng cáo rầm rộ trên net. Những chiêu trò giảm giá ảo như tăng giá cao thật cao rồi giảm 50%;70%...
Nhìn vào con số là ta biết có vấn đề. Thậm chí khuyến mãi suốt năm giảm như vậy.
Những mẫu quảng cáo đẹp lung linh như diễn viên hàn quốc. Hình ảnh photoshop... khi làm thì không như vậy. Nhưng đã lỡ làm rồi, người hiền thì câm nín, người dữ thì chửi vài câu rồi đi...
Không ai biết hết, cứ thế khách hàng vẫn cứ bị lừa, xếp hàng, lấy số thứ tự mới ghê, như đi khám bệnh.
Đông lại càng đông do tính "a dua" bắt chước của người VN.
Đặc biệt ngành thẩm mỹ - triệt lông vĩnh viễn khi mới xuất hiện giá thời điểm đó là 10tr cho vùng nách. Lúc đó giá máy nhập về rất cao nên giá cao. Giờ thì chuẩn thì 5-7tr. Nhưng một số thẩm mỹ viện lại đưa mức giá khó tin là 25k/nách. Chị em xếp hàng dài để làm.
Mọi người nghĩ sao? Một số chỗ vẫn ở giá 5tr thì tại sao có giá 25k. Cắt tóc rẻ nhất cũng 50k rồi. Mà đến tmv máy lạnh, mặt tiền, nhân viên, giá máy công nghệ cao để triệt hết lông ....mà giá bằng bó rau thì tin được sao, mọi người tại sao tin những điều không thể như thế. Thật phi lí. Rồi tiền mất tật mang.
Với những chiến lược kinh doanh lừa đảo như thế chỉ tội nghiệp khách hàng nhẹ dạ. Thậm chí có nhân viên tmv kia kể với tôi rằng đưa giá thấp vậy để kéo khách đến với tmv. Nếu gặp khách tiềm năng (làm dịch vụ khác nữa)thì thành công. Nếu không được thì làm đau khỏi quay lại. Thật kinh khủng.
" Điều trị nám 1 lần là hết..."
................................................
Tôi mong những chị em có ý định làm đẹp hãy tỉnh táo. Phân tích hình ảnh qc, giá cả có hợp lí chưa, chọn nơi phù hợp. Chứ không tiền mất tật mang....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1