Chào các bạn,Hôm nay mình muốn chia sẽ với các bạn về việc xăm môi của mình sau 1 tuần. 


Mình là 1 người ko phải nhát lắm nhưng sợ đau. Trước khi quyết định xăm môi mình đa từng tìm hiểu trên Internet và từ những người xung quanh nhưng xong vẫn cứ bâng khuâng như thường. Mình từng 3 lần đến TMV, đóng tiền chờ đến lượt nhưng rồi lại thoái chí bỏ về. Nhưng cuối cùng mình đã lấy hết can đảm để xăm môi. 


Môi mình bị thâm môi trên, chai và có những đốm trắng li ti bên trong, còn môi dưới thì mỏng, hay bj bóng da, khô, nứt nẻ chảy máu. 


Khoảng tầm 9h sáng mình đến TMV Hoài Anh trên đường Điện Biên Phủ. Sau khi xem xét rất nhiều thông tin trên mạng về các thẩm mỹ viện, đánh giá của khách, có khen có chê thì mình nhắm mắt làm đại ở đây, mình cũng từng ghé Hoài Anh ở Hoàng Văn Thụ, Gò vấp và thấy là cơ sở ở ĐBP là đỡ nhất, nhìn còn sáng sủa sạch sẽ, những chỗ kia mình thấy ớn ớn vì nhìn không sạch lắm, và mình nghĩ là cơ sở chính thì kiểu gì mỗi ngày nhân viên ở đó cũng làm nhiều hơn, quen tay hơn. Thế là mình quyết định đóng tiền, đến đó mình được tư vấn xóa thâm và xăm màu hồng tự nhiên cũng lúc,che khuyết điểm thâm ở viền môi. Lần này mình ko phải chờ đợi nữa, lên là làm luôn,nên có muốn bỏ cuộc cũng không được. 


Mình vào nằm thì c làm cho mình tên Hương đến thoa thuốc tê lên và dán lên miếng băng keo, chờ khoảng 5p cho thuốc tê hoạt động rồi c ấy bắt đầu xăm. Ôi ai nói không đau là nói xạo đó. Mình đã thoa tê nhưng vẫn đau, nhất là ở viền,lòng môi thì đỡ đau hơn. Không biết do tâm lý hay đau thật mà mình vẫn cảm giác được đau, nhưng vẫn chịu được. Trong quá trình làm vì thấy đôi khi mình gồng quá Nên c ấy phải dừng lại thoa thêm tê cho mình. Nhưng c ấy bảo là không thể thoa nhiều thêm nữa vì sẽ không lên màu đúng, chỗ tê nó cứng hơn đôi khi xăm không đều và bầm rất lâu hết, nên kêu mình ráng chịu xíu. Quá trình làm của mình luôn phần xóa thâm ( mình không biết c làm lúc nào) là khoảng 1h.


Môi mình sau khi làm xong thì không sưng mấy, và do còn thuốc tê nên nó hơi căng cứng. Sau khi xong họ cho mình 1 lọ nhỏ có ít thuốc thoa màu trắng đục, mình đc dặn thoa thuốc đó khoảng 4 ngày để tránh bị nhiễm trùng, nổi mụn nc... Và 1 tuýp tetracyclin để thoa sau đó,với đc dặn ko ăn bò, hải sản, gà, nếp, rau muống. 


Kinh nghiệm của mình là sau khi xăm xong các bạn hãy ra tiệm thuốc, mua thêm thuốc tiêu viêm, sưng để uống vào. Mình ăn tí mì sau khi xăm xong để uống thuốc. Thấy trên mạng các bạn bảo không đc đánh răng sau xăm mà mình đánh luôn vì màu xăm giữa kẻ răng rất ghê. Ăn xong mình chậm nhẹ lên môi cho sạch, uống thuốc bằng Ống hút rồi thoa lên môi cái thuốc trắng mà TMV cho. Sau 2h thì thuốc tê hết, môi vẫn căng nhưng không đau nhiều. Các bạn nên nói chuyện nhiều vào, mình cảm giác nói chuyên nhiều thì môi mình đỡ căng hơn và mềm hơn. 


Sau khoảng 2 ngày thì môi bong từ từ, mình lấy bông gòn chậm nhẹ vào để lấy đi phần đã bong ra chứ không cạy. Sau 2 ngày thì môi mình chỉ còn viền trên hơi sưng lên chứ môi dưới đã bình thường. Nhjn vào cũng không ghê lắm vì như môi thoa son và nó căng hơn bình thường tí thôi. Nên bạn nào nghĩ là như 2 cây lạp xưởng thì đừng sợ. Nhìn vào cũng không rõ là xăm đâu. Mình bóng khoảng đến tối ngày 3 là sạch. Lúc này môi màu không đều. Viền trên và dưới sáng và đậm hơn lòng môi. Mới đầu mình cũng sợ hỏng rồi, định đến hỏi lại TMV,nhưng rồi nghĩ laj cũng không làm được gì thêm nên thôi ở nhà. Ngày 4 thì tình trạng màu loang lỗ được cải thiện, màu môi chưa thật đều nhưng đỡ hơn nhiều, nhìn kiểu như các bạn kẻ viền môi í. Tối ngày 4 mình làm hỗn hợp dầu dừa+ mật ong để thoa lên môi trước khi đi ngủ, tránh tình trạng khô môi. Tetracyclin họ cho mình thoa kết hợp, lúc thì thoa tetracyclin, lúc thì thoa dầu dừa mật ong. 


Ngày 5 mình bắt đầu đi làm lại, môi chưa sáng màu nhưng nhìn sơ qua giống bạn đang thoa son màu hơi đậm thôi,không sưng nữa nhé. Đến hôm nay ngày thứ 7 thì môi mình tươi hơn, nhìn như thoa son,mình không nói thì cũng ko biết mình xăm đâu. Mình chăm uống nc ép ( cam, cà rốt, cà chua, thơm, bí đỏ) thay phiên nhau kết hợp với nc dừa. Các bạn nên uống sau ăn cơm nhé tránh bị dư axit sẽ dẫn đến tình trạng bj trào ngược dạ dày thực quản, nhất là thơm (khóm). 


Nói chung là mình nghe bảo phải 2 tháng mới lên chính xác màu nhưng sau 1 tuần thì mình thấy nhìn vẫn được, tươi hơn môi mình lúc đầu, và hơn hết là không phải cứ có thỏi son trong túi bất cứ đâu,phải lo sợ sau khi ăn xong môi nhợt nhạt. 


Mình còn phải chờ thêm để xác định màu nhưng mình muốn viết bài này để các bạn tham khảo và dũng cảm thử. Mình cũng từng sợ, nói thật chứ lúc mình vừa nằm xuống mình cũng từng hối hận, nghĩ hay thôi đi về, suy nghĩ rất nhiều việc sưng môi, không lành làm sao đi làm, lỡ nó thâm đen hơn thì làm thế nào, cơ địa người mình rất dễ để lại sẹo thâm, lâu lành nên càng sợ hơn.... Hàng trăm ý nghĩ xẹt quá, đắn đo, nhớ lại mấy lời khuyên của bạn bè kêu đừng đi xăm, sau này không thoa son khác được đâu v.v...nhưng rồi mình vẫn làm và giờ thì tạm hài lòng sau 1 tuần thử.